Một chú chó nghiệp vụ đã qua đời sau khi bị người huấn luyện bỏ quên trong xe hơi. Sự việc xảy ra vào tháng 8 năm 2025. Theo các nhà điều tra, Carissa Shimpeno, người huấn luyện chuyên nghiệp được gia đình Buterbaugh thuê để chăm sóc cho Reign, đã đến nhà riêng của mình ở Hạt Chester, Pennsylvania, sau khi rời khỏi một buổi trình diễn chó để giúp con chó của mình sinh con. Shimpeno được cho là đã quên Reign trong xe hơi khi đang ở trong nhà. Khi chồng cô trở về nhà vài giờ sau đó, Reign đã không còn phản ứng.
“Thật khó khăn”, Wendy Buterbaugh chia sẻ. “Tôi cứ chờ đợi mọi thứ tốt hơn, nhưng không.”
Cô Courtney McGinn, Giám đốc pháp lý của PSPCA, cho biết: “Thật đáng thất vọng. Đây là một sự việc có thể ngăn chặn được 100%. Mặc dù tôi hiểu rằng sai sót có thể xảy ra, nhưng không có chỗ cho sai sót khi một con vật chết do sự thờ ơ của bạn.”
Công tố viên Quận Chester Christopher de Barrena-Sarobe cho biết: “Những cáo buộc này phản ánh rằng cô ta (Shimpeno) ít nhất đã bất cẩn hoặc thiếu trách nhiệm trong việc chăm sóc con vật và kết quả là, cô ta phải đối mặt với nhiều tội danh nhẹ vì điều đó.”
Hiệp hội Chó giống Hoa Kỳ (AKC) xác nhận rằng cuộc điều tra của họ về cái chết của Reign đã kết thúc. AKC cho biết chính sách của họ ngăn cản họ công bố bất kỳ hành động kỷ luật nào cho đến khi quá trình kháng cáo hoặc xét xử được giải quyết đầy đủ. Sau khi kỷ luật được hoàn tất, nó sẽ được công khai.
Theo tin từ NBC Philadelphia.


































