Một chú chó nghiệp vụ K-9 tên Bo đã được ca ngợi là anh hùng sau khi giúp cảnh sát Gastonia, North Carolina, tìm thấy một cậu bé 13 tuổi bị mất tích trong bão tuyết vào tối thứ Bảy. Cậu bé, được biết là có nhu cầu đặc biệt, đã rời nhà đi bộ mà không mặc đủ ấm khi tuyết và nhiệt độ lạnh ngày càng tăng.
Các sĩ quan từ nhiều cơ quan đã thiết lập một vòng vây tìm kiếm trong khi K-9 Bo lần theo dấu mùi của cậu bé xuyên qua lớp tuyết và bóng tối. Sau đó, cậu bé đã đi lạc vào khu vực được bảo mật và được nhân viên y tế khẩn cấp Gaston phát hiện. May mắn thay, cậu bé chỉ bị lạnh nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
Phòng Cảnh sát Gastonia cho biết trên Facebook: “Kết quả thành công này có thể thực hiện được nhờ hành động nhanh chóng, sự phối hợp chặt chẽ và sự cống hiến của tất cả những người liên quan – đặc biệt là K-9 Bo với chiếc mũi tuyết đã hoạt động tốt giữa thời tiết khắc nghiệt”.
Theo Fox Weather, một cơn bão nor’easter lịch sử đã nhanh chóng mạnh lên ngoài khơi bờ biển North Carolina vào tối Chủ Nhật, mang theo lượng tuyết kỷ lục tới một số khu vực ở Đông Nam và gió giật gần sức gió bão.
Cơn bão đã trút xuống hơn một foot tuyết ở một số vùng của Tennessee, North Carolina và Virginia, trong khi những cơn gió giật mạnh nhất đạt 70 dặm/giờ ở Nags Head, North Carolina. Khu vực Outer Banks ghi nhận gió giật trên 65 dặm/giờ.
Theo Trung tâm Dự báo FOX, áp suất của cơn bão đã giảm 33 millibar chỉ trong 24 giờ từ tối thứ Bảy đến Chủ Nhật, khi không khí lạnh từ Vòng xoáy cực bị đẩy lệch đã va chạm với không khí ấm áp, ẩm ướt từ Vịnh Mexico, làm gia tăng cường độ của cơn bão.



























