Một cựu chiến binh Hoa Kỳ tên Hank Ford ở Fort Lupton, Colorado, tin rằng chú chó nghiệp vụ Tommy của mình đã cứu mạng ông sau khi nó đánh thức ông dậy vì nhịp tim tăng cao nguy hiểm. Theo lời kể của ông Ford, sau nhiều năm rời quân ngũ, ông thường xuyên cảm thấy cô đơn và thời gian như kéo dài vô tận. Tình trạng này đặc biệt nguy hiểm đối với một người đang phải đối mặt với chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD).
Tommy, chú chó nghiệp vụ ba tuổi, được huấn luyện bởi tổ chức phi lợi nhuận Dogs Inc. Chú chó có khả năng làm gián đoạn các cơn hoảng loạn, giảm bớt sự cảnh giác quá mức và mang lại sự an tâm trong thời gian căng thẳng. Sự kết nối giữa Ford và Tommy diễn ra gần như ngay lập tức.
Vào một buổi sáng tháng Hai, Tommy bắt đầu sủa và cào cấu Ford khi ông đang ngủ. Ford sau đó nhận ra tim mình đập rất nhanh. Đo huyết áp cho thấy chỉ số 150/115, với nhịp tim là 171. Các bác sĩ chẩn đoán ông bị rung tâm nhĩ (AFib), một tình trạng nhịp tim nhanh và không đều có thể dẫn đến đột quỵ nếu không được điều trị kịp thời. Theo lời ông Ford, các bác sĩ nói rằng nếu Tommy không đánh thức ông dậy, ông có thể đã bị đột quỵ nghiêm trọng hoặc thậm chí không bao giờ tỉnh lại.
Ngoài việc giúp Ford đối phó với PTSD, Tommy còn cảnh báo ông về tình trạng bệnh tim tiềm ẩn. Dogs Inc. cho biết sự can thiệp của Tommy vượt ra ngoài phạm vi huấn luyện thông thường, phản ánh khả năng thích ứng cao của chó nghiệp vụ với người chủ của chúng. Theo nguồn tin từ đài KHOU 11.
(Bình luận: Câu chuyện cảm động về tình bạn và sự tận tụy giữa người và động vật, đặc biệt là những chú chó nghiệp vụ đã giúp đỡ rất nhiều cựu chiến binh.)