Trong chuyên mục ‘Dear Abby’ của tờ Mercury News, một người bà bày tỏ nỗi buồn khi không được mời đến dự đám cưới của cháu trai. Người cháu đã không liên lạc với gia đình kể từ khi dọn ra riêng. Mặc dù người bà đã gửi tiền mừng cưới, nhưng không nhận được lời cảm ơn nào.
Bà cho biết, cháu trai và vị hôn thê của anh ta đã không cho cha mẹ anh ta biết địa chỉ nhà mới sau khi họ chuyển đi. Đám cưới được tổ chức cách đây 7 tháng, nhưng gia đình không nhận được thiệp mời. Thay vào đó, người bà thấy ảnh cưới của cháu trai trên mạng xã hội. Vì tình cảm, bà vẫn gửi thiệp mừng và một khoản tiền lớn. Tuy nhiên, gia đình không nhận được bất kỳ phản hồi nào, ngay cả lời cảm ơn.
Bà phân vân không biết có nên gửi quà sinh nhật cho cháu trai hay không. Bà tự hỏi liệu nên thể hiện tình yêu thương vô điều kiện hay không. Abby khuyên rằng, việc không được mời đến dự đám cưới là một hành vi thiếu tôn trọng. Và việc không được hồi đáp sau khi đã gửi tiền mừng cho thấy cháu trai đang muốn giữ khoảng cách với bà. Bà có thể gửi thiệp chúc mừng sinh nhật, nhưng đừng ngạc nhiên nếu không có phản hồi.
Tình huống này phản ánh sự thay đổi trong các mối quan hệ gia đình hiện đại, đặc biệt là ở Hoa Kỳ, khi khoảng cách địa lý và những khác biệt về quan điểm có thể dẫn đến sự xa cách. Quyết định của người cháu trai có thể là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc duy trì sự giao tiếp và tôn trọng lẫn nhau trong gia đình.
Theo Mercury News.

































