Chó được giải cứu sau khi rơi xuống con suối lạnh buốt ở Chester County

Một chú chó ở Chester County, Pennsylvania đã được cứu thoát sau khi rơi xuống con suối lạnh buốt. Sau khi được cảnh sát và người dân địa phương ứng cứu, chú chó không có chip đã được đưa đến Luck Dawg Animal Rescue để chăm sóc và hồi phục.

Chester County Dog Rescue

Một chú chó đang chạy lang thang trên đường phố đông đúc và cuối cùng rơi xuống một con suối lạnh buốt ở Chester County, Pennsylvania đã được an toàn, nhờ sự giúp đỡ của nhiều người đã lao vào cứu giúp.

Vụ giải cứu xảy ra vào Thứ Hai, ngày 10 tháng 11 năm 2025, gần Tuyến đường 30 và Tuyến đường Khu vực 100 ở Exton, trong một khu vực rừng cây phía sau Ngân hàng Wells Fargo.

Alynn Decker cho biết cô đã liên hệ với cảnh sát, chia sẻ rằng cô đã nhìn thấy một chú chó chạy ra vào giao thông đông đúc trước khi nó đi vào rừng. Các thành viên của Đội Cứu Hỏa West Whiteland và Sở Cảnh Sát Thị Trấn West Whiteland nằm trong số những người đã ứng cứu để cứu chú chó.

“Khi viên cảnh sát đến, chú chó rất nhút nhát. Có lẽ có thể thấy nó đã ở ngoài trời một thời gian. Lúc đó chúng tôi thực sự không biết chú chó có bị thương hay không,” Trung sĩ Thomas Evans thuộc Sở Cảnh Sát Thị Trấn West Whiteland cho biết.

Ông Evans nói rằng chú chó đã rơi xuống nước khi viên cảnh sát đang cố gắng khống chế nó, và với sự giúp đỡ của một người khác chứng kiến vụ việc, họ đã sử dụng một chiếc chăn trắng để giúp chú chó lên bờ khô ráo.

Chú chó, không có chip hay đăng ký, hiện đang được giữ ấm và nghỉ ngơi tại Tổ chức Cứu hộ Động vật Luck Dawg ở Avondale, dưới sự chăm sóc của Mary Bauer.

“Chúng tôi quyết định đặt tên cho nó là Tinkerbell chỉ vì chúng tôi muốn nó có một kết thúc cổ tích,” bà Bauer nói. Bà Bauer tin rằng Tinkerbell khoảng từ ba đến năm tuổi, và nó có những vết loét trên chân, cũng như một vài chiếc răng bị gãy, cho thấy nó đã có một cuộc sống khó khăn. “Nó có lẽ đã làm mẹ vài lần. Chúng tôi biết rằng nó đang trong tình trạng khá tồi tệ khi nhìn vào bàn chân của nó. Có lẽ nó đã bị bỏ bê theo một cách nào đó, và giờ thì nó đã an toàn,” bà Bauer nói.

Tinkerbell sẽ cần vài tuần để hồi phục trước khi sẵn sàng tìm ngôi nhà vĩnh cửu của mình. Bà Bauer bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những người đã lao vào giúp đỡ, cho Tinkerbell cơ hội sống phần đời còn lại với những người muốn yêu thương và giữ cho nó an toàn.

Bài báo này được đưa tin theo NBC Philadelphia.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú