Một chú chó đã giúp đội tìm kiếm tìm thấy chủ nhân của mình, một phụ nữ bị lạc ở vùng đồi núi Sierra Nevada. Tuy nhiên, sau khi giải cứu, chú chó này đã biến mất.
Theo văn phòng cảnh sát trưởng quận Tuolumne, Poncho, một chú chó lai Chihuahua, đã ở cùng người phụ nữ khi bà rời khỏi khu nhà dành cho người cao tuổi ở Sonora vào cuối tuần. Nhân viên tại đây đã nhìn thấy cụ bà 85 tuổi, mắc chứng mất trí nhớ, vào khoảng 10 giờ tối Thứ Bảy, ngày 23 tháng 8, và có thể là sáng hôm sau, khoảng 9:30 hoặc 10 giờ sáng.
Bà có thói quen đi dạo với chó, nhưng nhân viên lo lắng khi bà vắng mặt vào sáng hôm đó và báo cáo vụ mất tích. Cuộc tìm kiếm kéo dài đến đêm Chủ nhật. Khoảng 9 giờ tối, khi các nhà tổ chức tìm kiếm chuẩn bị đình chỉ hoạt động cho đến ngày hôm sau, cư dân báo cáo đã nhìn thấy một con chó có đặc điểm giống Poncho trên một con đường quanh co qua khu vực Bald Mountain, cách nhà dưỡng lão hơn một dặm.
Đội tìm kiếm đã đi xuống một sườn đồi dốc khoảng 70 feet, nơi con chó được nhìn thấy lần cuối. Họ tìm thấy Poncho và chủ nhân của nó, đang ngủ trên mặt đất. Một hệ thống dây thừng đã được sử dụng để đưa bà lên đường, nơi xe cứu thương đang đợi.
Một cư dân trên đường Bald Mountain, người chứng kiến vụ giải cứu, nói với trang tin MyMotherLode.com rằng con chó đã chạy ra khỏi khe núi để nhập bọn với chủ nhân tại xe cứu thương. Tuy nhiên, văn phòng cảnh sát trưởng cho biết: “Poncho đã bỏ chạy trước khi có thể được giữ an toàn”, và nó vẫn mất tích tính đến Thứ Hai. Theo nguồn tin từ văn phòng cảnh sát trưởng, người phụ nữ mất tích vẫn tỉnh táo và giao tiếp với nhân viên cứu hộ trước khi được đưa đi đánh giá y tế. Cư dân khu vực Bald Mountain Road đang để mắt đến con chó.