Tại Altadena, California, một cảnh tượng xúc động đã diễn ra khi ông Ted Koerner và chú chó cưng Daisy Mae cuối cùng cũng được đoàn tụ. Ngôi nhà của ông đã bị thiêu rụi trong trận hỏa hoạn năm 2025. Giờ đây, họ đã có thể vui vẻ bên nhau trong ngôi nhà mới được xây dựng.
Khi đám cháy Eaton ập đến, ông Koerner đã kịp thời sơ tán cùng Daisy Mae, khi đó đã 12 tuổi. Suốt thời gian sau đó, hai người phải sống trong khách sạn và đối mặt với nỗi đau mất mát. Ông chia sẻ rằng, điều lo sợ nhất là Daisy Mae không thể ở bên ông cho đến khi ngôi nhà được xây xong.
Sau gần một năm, ông Koerner đã tái thiết lại ngôi nhà của mình. Ông đã bán gần hết tài sản hưu trí để có tiền thuê thợ xây dựng nhanh chóng. Khi trở lại ngôi nhà sau khi hoàn thành phần khung, Daisy Mae đã đi một vòng quanh nhà và như muốn nói: “OK, nhà vẫn còn ở đây”.
Theo ABC News, ngôi nhà của ông Koerner là một trong những ngôi nhà đầu tiên được xây dựng lại sau thảm họa cháy rừng ở khu vực Los Angeles.




























