Một chú chó nhỏ tên Choco đã được đoàn tụ với gia đình ở Sacramento, California, gần 5 năm sau khi nó mất tích. Chú chó được tìm thấy ở Detroit, Michigan, cách nhà hơn 2.000 dặm (hơn 3.200 km).
May mắn thay, Choco có gắn chip nhận dạng. Một nhóm cứu hộ đã đưa nó về nhà sau khi tìm thấy ở một trại tạm trú. Chủ nhân của Choco gần như đã từ bỏ hy vọng tìm lại được chú chó.
“Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi vô cùng sốc”, chủ nhân của Choco chia sẻ. “Tôi gọi vào số điện thoại trên chip, và họ nói ‘Đúng vậy, nó đang ở Lincoln. Ngài đang nói đến Lincoln, California phải không?! Không! Lincoln, Michigan!’”
Không ai biết Choco đã đến Michigan bằng cách nào, nhưng gia đình của nó rất vui mừng và biết ơn vì đã tìm lại được chú chó.
Theo tin tức từ ABC News.

































