Chín chú chó con từ các vùng bị tàn phá bởi lũ lụt ở Texas, nơi đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 132 người, đã đến nơi an toàn tại một trung tâm cứu hộ không giết mổ ở Chicago. Đây là chuyến thứ hai đưa động vật từ khu vực bị ảnh hưởng đến thành phố này.
Theo tin từ AP, những chú chó này, cùng với hàng chục con khác, đã được vận chuyển bằng máy bay đến Wisconsin và sau đó di chuyển bằng xe đến Chicago. Tổ chức Austin Pets Alive! đã phối hợp với PAWS Chicago để thực hiện hoạt động cứu hộ này.
Các nhà tổ chức cho biết việc chuyển tiếp này giúp các trung tâm cứu hộ ở Texas có thêm không gian để tập trung vào việc giải cứu và đoàn tụ các thú cưng bị thất lạc với chủ nhân do thảm họa.
Bà Celene Mielcarek, người đứng đầu bộ phận hoạt động chương trình của PAWS Chicago, chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi có thể hỗ trợ khu vực bằng cách giải phóng không gian cần thiết trong các trung tâm cứu hộ của họ để họ có thể tiếp nhận các thú cưng bị mất nhà cửa.”
Chương trình cứu trợ thiên tai của PAWS Chicago đã bắt đầu từ năm 2005 sau cơn bão Katrina và từ đó đến nay đã cứu hộ nhiều vật nuôi từ các khu vực bị ảnh hưởng bởi các cơn bão khác.
Những chú chó vừa đến Chicago đã bắt đầu được chăm sóc y tế, bao gồm tiêm phòng, gắn vi mạch và triệt sản. Chúng có thể sẵn sàng để nhận nuôi hoặc làm thú cưng tạm thời trong vòng vài ngày tới.
Trước đó, vào tối Thứ Hai, 22 chú chó khác đã đến Chicago từ một tổ chức cứu hộ ở San Angelo, Texas. Tổng cộng đã có 31 chú chó, với độ tuổi từ 6 tuần đến trưởng thành, được di dời đến Chicago.
Hoạt động này không chỉ mang lại hy vọng cho những chú chó bị ảnh hưởng bởi thiên tai mà còn cho thấy sự đoàn kết và nỗ lực của cộng đồng trong việc giúp đỡ những sinh linh yếu đuối.