Chó cắn cụt ngón chân, cứu mạng chủ nhân

Chó cắn cụt ngón chân, cứu mạng chủ nhân

Câu chuyện hy hữu xảy ra với ông Tiger Coffman ở Houston, Texas, khi chú chó Nolan cắn cụt các ngón chân của ông trong lúc ngủ. Tuy nhiên, hành động này lại vô tình cứu sống ông.

Ông Coffman mắc bệnh neurofibromatosis hiếm gặp, dẫn đến tê liệt. Các bác sĩ cho rằng Nolan đã liếm và cắn vào bàn chân bị nhiễm trùng của ông, điều mà ông không hề cảm nhận được do mất cảm giác.

Sau sự việc, ông Coffman vẫn quyết tâm giữ Nolan bên cạnh. Các bác sĩ cho biết hành động của Nolan có thể đã ngăn chặn nhiễm trùng lan rộng, cứu mạng ông Coffman.

Ông Coffman, người đã trải qua 5 lần điều trị tại Trung tâm Phục hồi chức năng Encompass Health ở Cypress, luôn giữ tinh thần lạc quan. “Tôi không quan tâm những gì xảy ra với mình từ đây trở xuống, miễn là tôi vẫn còn sống. Tôi sẽ luôn tích cực, mỉm cười và nói với mọi người rằng Thượng Đế có kế hoạch cho chúng ta,” ông chia sẻ.

Cha của ông, ông Thomas, kể lại cảnh tượng kinh hoàng khi phát hiện sự việc. Tuy nhiên, ông Tiger vẫn giữ thái độ lạc quan và cảm kích chú chó của mình.

Theo tin từ FOX 26 Houston, câu chuyện về sự trung thành và tình yêu thương của chú chó Nolan đã gây xúc động mạnh trong cộng đồng.


follow nhận tin mới



Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú