Một chú chó Bull Terrier bị bỏ rơi, tưởng chừng đã chết, đã tìm thấy một mái ấm mới và đầy yêu thương sau một năm kể từ khi cơn bão Milton hoành hành.
Khoảng một năm trước, chú chó này đã bị xích vào hàng rào trên đường cao tốc Interstate 75 gần Tampa, Florida, trong khi nước lũ do bão Milton dâng cao bao quanh. Hình ảnh xúc động từ một video lan truyền trên mạng cho thấy Sĩ quan Cảnh sát Giao thông Florida, Orlando Morales, đã cứu chú chó tội nghiệp. Sau đó, chú được đặt tên là “Trooper” (Chiến sĩ) để vinh danh người sĩ quan này.
Gia đình Spina là một trong số 450 đơn xin nhận nuôi Trooper. Ban đầu, có lo ngại rằng Trooper có thể phản ứng tiêu cực với đàn ông do từng bị ngược đãi. Tuy nhiên, anh Frank Spina, người đã nuôi giống Bull Terrier từ năm 1993, đã lái xe 7.5 giờ đồng hồ đến để gặp Trooper và nhận nuôi chú cách đây khoảng 10 tháng.
Khi gia nhập gia đình Spina, Trooper còn mang nhiều thương tích và bệnh tật, bao gồm ung thư, hai khối u lớn và các vấn đề sức khỏe do suy dinh dưỡng. Câu chuyện cảm động của Trooper đã truyền cảm hứng để ban hành “Luật Trooper” tại Florida, biến hành vi bỏ rơi động vật trong thiên tai thành trọng tội.
Câu chuyện của Trooper, theo tin từ FOX Weather, đã cho thấy một tia hy vọng sau thảm họa, đồng thời nâng cao nhận thức về quyền của động vật trong các tình huống khẩn cấp.