Trong một câu chuyện đầy cảm động, Baeya, một chú chó giống Boston Terrier bị đánh cắp vào năm 2022, đã được đoàn tụ với chủ của mình là anh Shelton tại Los Angeles sau gần bốn năm xa cách. Vụ đoàn tụ diễn ra tại Trung Tâm Nhận Nuôi Wags & Walks.
Baeya bị đánh cắp khỏi hiên nhà của anh Shelton vào tháng 7 năm 2022. Trong suốt nhiều năm sau đó, anh Shelton không ngừng tìm kiếm, phát tờ rơi và thậm chí còn lập một doanh nghiệp nhỏ mang hình ảnh của Baeya để giữ cho chú chó được mọi người nhớ đến. Bước ngoặt xảy ra vào ngày 30 tháng 3 năm 2026, khi một người bạn nhìn thấy bài đăng trên Instagram của Wags & Walks giới thiệu một chú chó Boston Terrier bị bỏ rơi mà trung tâm này vừa cứu từ một trại động vật địa phương.
Anh Shelton đã nhận ra ngay đó là Baeya. Các chi tiết về cuộc sống của Baeya trong suốt bốn năm mất tích vẫn còn là một bí ẩn. Tuy nhiên, việc cô chó được tìm thấy và cuối cùng đoàn tụ với chủ là một minh chứng cho sự kiên trì và may mắn.
Các đại diện của Wags & Walks cho biết sự trùng hợp đáng kinh ngạc khi chú chó này suýt chút nữa đã được một gia đình khác nhận nuôi chỉ một ngày trước khi bài đăng trên mạng xã hội trở nên viral. Câu chuyện này cũng là lời nhắc nhở cho các chủ nuôi thú cưng về tầm quan trọng của việc gắn chip cho vật nuôi và cập nhật thông tin liên lạc.
Theo tin từ FOX 11 News, việc đoàn tụ thành công này đã mang lại niềm vui lớn cho cả Baeya và anh Shelton, những người đã trải qua một hành trình dài đầy thử thách.



