Một chú chó ở khu vực Nam Los Angeles đang hồi phục sau khi bị bỏng nặng và tổn thương mô do bị đốt cháy vào đêm Halloween vừa qua. Chú chó này tên Luke, được cô Sandra Viveros, người sáng lập trại cứu hộ chó Compton Paw Patrol, tìm thấy sau khi một người hàng xóm đăng tin thấy Luke chạy khỏi một khu lều tạm của người vô gia cư trong tình trạng bị bốc cháy.
Khi cô Viveros đến khu lều để đưa Luke đi, chủ của chú chó ban đầu không hợp tác và đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của vết thương. Theo lời cô Viveros, họ nói rằng “lông của nó chỉ bị cháy một chút và có thể phủi sạch đi được”.
Luke sau đó được đưa đến bác sĩ thú y, rồi chuyển đến Bệnh viện California Animal Rehabilitation and Emergency Surgery (CARES) để được chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ Hernandez Merino và Bác sĩ Mishka Williams, trưởng khoa phẫu thuật tại CARES, cho biết Luke bị bỏng gần 30% cơ thể. Sau khi cạo bỏ lông, họ phát hiện vết bỏng nghiêm trọng hơn nhiều và bị nhiễm trùng nặng. Tình trạng nhiễm trùng này kháng nhiều loại thuốc kháng sinh thông thường, nên Luke đã được truyền thuốc giảm đau qua đường tĩnh mạch và thay băng hàng ngày.
Bác sĩ Williams cho biết Luke có thể sẽ phải trải qua vài ca phẫu thuật để vết thương lành hẳn, đặc biệt ở tai, nách và háng. Tuy nhiên, hơn hai tuần sau vụ việc, các bác sĩ cho biết tình trạng của Luke đã cải thiện đáng kể và chú chó có dấu hiệu hồi phục rất tốt. Dù phải trải qua đau đớn, Luke vẫn rất thân thiện và vui vẻ khi gặp mọi người.
Cô Viveros chia sẻ rằng đây không phải lần đầu tiên cô chứng kiến những vụ ngược đãi động vật dã man như vậy, và mức độ nghiêm trọng dường như ngày càng tăng. Cô kêu gọi cộng đồng “Nếu thấy điều gì đó, hãy lên tiếng. Đừng làm ngơ. Hãy làm bất cứ điều gì cần thiết để giúp đỡ động vật. Đừng sợ hãi,” theo tin từ NBC Los Angeles.
Sau khi hồi phục hoàn toàn và xuất viện, Luke sẽ được đưa ra để nhận nuôi.































