Sau gần 4 năm xa cách, Baeya, một chú chó giống Boston Terrier, đã đoàn tụ với chủ là anh Shelton trong một khoảnh khắc đầy xúc động. Chú chó bị đánh cắp khỏi sân nhà anh Shelton vào ngày 18 tháng 7 năm 2022. Kể từ đó, anh Shelton đã không ngừng tìm kiếm, dán tờ rơi khắp khu phố, thậm chí còn mở một tiệm kinh doanh lấy hình ảnh của Baeya làm logo.
Anh Shelton nhớ lại khoảnh khắc đau lòng khi chú chó biến mất chỉ trong vòng 2-3 phút anh rời khỏi sân để vào xe. Mọi nỗ lực tìm kiếm ban đầu đều không mang lại kết quả, khi những người gọi đến thông báo đã nhìn thấy chú chó đều không đúng là Baeya.
Vào tháng 3 năm 2026, một người bạn của anh Shelton đã nhìn thấy bài đăng trên Instagram của Wags and Walks, một tổ chức cứu hộ động vật, và lập tức báo tin. Hóa ra, Baeya, lúc đó được biết đến với cái tên Kit tại trại cứu hộ, đã được Wags and Walks giải cứu từ một trại động vật khác sau khi bị bỏ rơi.
Điều kỳ diệu là Baeya suýt chút nữa đã được nhận nuôi vào ngày hôm trước, nhưng người nhận nuôi tiềm năng đã hủy cuộc hẹn vào phút chót. Theo chia sẻ từ đại diện Wags and Walks, việc hủy cuộc hẹn này đã tạo cơ hội để Baeya được đăng ảnh lên mạng xã hội và đoàn tụ với chủ.
Anh Shelton bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả những người đã giúp đỡ trong hành trình tìm kiếm chú chó của mình. Hiện tại, anh dự định giúp Baeya làm quen lại với cuộc sống sinh hoạt trong nhà.



