Theo chuyên gia David M. Drucker, chính trường Mỹ đang “chìm” trong những bình luận hiếu chiến và ‘mấy cái meme’ trên mạng, nhưng đó không phải là cuộc sống thường nhật của đa số cử tri. Các chính trị gia Dân chủ và Cộng hòa có vẻ quá sốt sắng ‘chiều’ đám đông trên mạng, nhưng mạng xã hội không phải là nơi cử tri bày tỏ ưu tiên của họ.
Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy chỉ 37% cử tri sơ bộ của đảng Dân chủ đăng bài trên mạng xã hội hàng tuần. Điều này cho thấy các nhà lãnh đạo Dân chủ đang đưa ra các chính sách dựa trên ý kiến của một thiểu số cử tri ‘sống ảo’. Tương tự, nhiều nhân vật hàng đầu của đảng Cộng hòa cũng nhầm lẫn những lời lẽ kích động của các nhà hoạt động và ‘người có ảnh hưởng’ cánh hữu với ‘kinh thánh’ chính trị.
Salena Zito, một nhà báo theo sát cử tri Cộng hòa, nhận xét: “Những gì tôi thấy trên mạng hiếm khi phản ánh chính xác những gì tôi thấy ở cử tri, đặc biệt là ở những nơi quyết định các cuộc bầu cử.” Bà nói thêm, “Những gì xảy ra trên mạng xã hội không quyết định cảm xúc của mọi người.”
Drucker kết luận rằng các nhà lãnh đạo Mỹ nên nhận ra rằng đa số cử tri, dù thuộc đảng nào, đều quan tâm đến các vấn đề như kinh tế và di dân, chứ không phải lúc nào cũng ‘giận dữ và thô lỗ’ với hàng xóm. Báo Bloomberg trích dẫn lời ông, các chính trị gia nên bớt ‘sống ảo’ và tập trung hơn vào những vấn đề thực tế của người dân.