Chính quyền Trump treo giải thưởng 50 triệu USD bắt giữ Tổng thống Venezuela

Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa gấp đôi mức thưởng lên 50 triệu đô la cho việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, cáo buộc ông này là một trong những kẻ buôn bán ma túy lớn nhất thế giới và hợp tác với các băng đảng để đưa cocaine pha fentanyl vào Hoa Kỳ.

“Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, ông Maduro sẽ không thoát khỏi công lý và sẽ phải chịu trách nhiệm về những tội ác ghê tởm của mình,” cựu Tổng chưởng lý Pam Bondi tuyên bố trong một video công bố mức thưởng mới.

Ông Maduro cùng nhiều cộng sự thân cận đã bị truy tố tại tòa liên bang Manhattan vào năm 2020, với các cáo buộc về tội khủng bố ma túy và âm mưu nhập khẩu cocaine. Ban đầu, Hoa Kỳ đưa ra mức thưởng 15 triệu đô la cho việc bắt giữ ông. Sau đó, chính quyền Biden đã nâng con số này lên 25 triệu đô la, tương đương với số tiền thưởng mà Hoa Kỳ đưa ra cho việc bắt giữ Osama bin Laden.

Bất chấp khoản tiền thưởng lớn, ông Maduro vẫn giữ vững quyền lực sau khi thách thức Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu và nhiều chính phủ Mỹ Latinh khác từng lên án cuộc bầu cử năm 2024 của ông là gian lận.

Theo nguồn tin của Associated Press ngày 7 tháng 8 năm 2025, bà Bondi cho biết Bộ Tư pháp đã tịch thu hơn 700 triệu đô la tài sản liên quan đến ông Maduro, bao gồm hai máy bay riêng. Bà cũng khẳng định gần 7 tấn cocaine bị thu giữ có nguồn gốc trực tiếp từ nhà lãnh đạo này.

Về phần mình, Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil đã đưa ra một tuyên bố, gọi mức thưởng này là “thảm hại” và cáo buộc bà Bondi dàn dựng một “chiến dịch tuyên truyền chính trị thô thiển”. Ông Gil cũng ám chỉ đến vụ việc bà Bondi đối mặt với phản ứng dữ dội sau khi Bộ Tư pháp thông báo rằng danh sách khách hàng lâu đồn của Jeffrey Epstein không tồn tại, và cho rằng “màn kịch của bà ấy là một trò đùa, một sự đánh lạc hướng tuyệt vọng khỏi sự khốn khổ của chính bà ấy.”


follow nhận tin mới



Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú