Chính quyền Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đồng ý trả khoản bồi thường 5 triệu đô la cho gia đình của Ashli Babbitt, một cựu chiến binh Không quân Hoa Kỳ, người đã bị một sĩ quan cảnh sát Capitol bắn chết khi xông vào tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021.
Cảnh sát trưởng Capitol Tom Manger nói với CBS, đối tác của BBC tại Hoa Kỳ, rằng ông “cực kỳ thất vọng” với quyết định này. Viên cảnh sát liên quan đến vụ bắn bà Babbitt đã được tuyên bố không có hành vi sai trái.
Khoản bồi thường này giải quyết vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại do tử vong trị giá 30 triệu đô la do gia đình Babbitt và nhóm hoạt động bảo thủ Judicial Watch đệ trình.
Hàng ngàn người ủng hộ Tổng Thống Trump đã kéo đến Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1 để cố gắng ngăn chặn việc chứng nhận chiến thắng của Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020.
Babbitt là một phần của một nhóm đã đập vỡ cửa sổ để cố gắng vào phòng của Hạ viện khi nó vẫn đang họp, buộc các nhà lập pháp phải trì hoãn việc chứng nhận và bỏ chạy để bảo toàn tính mạng.
Video về vụ việc cho thấy bà bị bắn vào vai sau khi cố gắng trèo qua một cánh cửa. Bà qua đời sau đó tại bệnh viện.
Vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại do tử vong do gia đình Babbitt đệ trình tuyên bố rằng quyết định nổ súng của sĩ quan cảnh sát Capitol Michael Byrd là sơ suất, và tay của Babbitt đang giơ lên khi bà bị bắn.
Các thành viên gia đình nói rằng Babbitt có động cơ đến Điện Capitol bởi những tuyên bố của Tổng Thống Trump về gian lận bầu cử. Không có bằng chứng nào từng xuất hiện về gian lận trên diện rộng trong cuộc bầu cử năm 2020.
Ông Byrd trước đây đã bảo vệ hành động nổ súng của mình, nói rằng nhóm các nhà lập pháp và an ninh “về cơ bản đã bị mắc kẹt” và “không có cách nào để rút lui”.
Vào tháng 8 năm 2021, một cuộc xem xét của Cảnh sát Capitol cho thấy quyết định của ông Byrd đã cứu mạng người và phù hợp với việc huấn luyện và quy trình của cảnh sát. Một cuộc xem xét của bộ tư pháp cũng không tìm thấy bằng chứng về bất kỳ hành vi sai trái nào của cảnh sát.
“Điều này vô cùng đáng thất vọng và tôi hoàn toàn không đồng ý với quyết định của Bộ Tư pháp,” Cảnh sát trưởng Manger nói trong một tuyên bố với nhân viên sau khi biết về thỏa thuận này, tờ Washington Post đưa tin.
“Thỏa thuận này gửi một thông điệp ớn lạnh đến các sĩ quan thực thi pháp luật trên khắp quốc gia của chúng ta – đặc biệt là những người có nhiệm vụ bảo vệ như chúng tôi,” ông nói thêm.
Vào tháng Giêng, trong ngày đầu tiên trở lại Nhà Trắng, Tổng Thống Donald Trump đã ban hành lệnh ân xá chung cho hơn 1.500 bị cáo trong vụ bạo loạn ở Điện Capitol, bao gồm hàng trăm người bị cáo buộc hành hung cảnh sát. Ông cũng sa thải các công tố viên liên bang xử lý những vụ án đó.
Tổng Thống Trump vào tháng 3 nói với hãng tin bảo thủ Newsmax rằng ông “là một người hâm mộ lớn của Ashli Babbitt” và rằng bà “đang đứng đó một cách vô tội” khi bà bị bắn.
“Và một người đàn ông đã làm một điều không thể tưởng tượng được với cô ấy khi anh ta bắn cô ấy, và tôi nghĩ đó là một sự ô nhục,” ông nói, hứa sẽ “xem xét” vụ kiện do gia đình cô đưa ra. Theo nguồn tin từ BBC News.