Kế hoạch của chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhằm đốt bỏ số thuốc tránh thai trị giá 9,7 triệu đô la đang được lưu trữ tại một nhà kho ở Bỉ đã gây ra sự báo động cho các chính phủ Châu Âu, khi họ đang nỗ lực ngăn chặn việc hủy diệt này.
Số thuốc tránh thai, bao gồm cả thuốc viên, vòng tránh thai và que cấy tránh thai, ban đầu được Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) mua để phân phối cho các phòng khám tại các quốc gia nghèo nhất Châu Phi. Tuy nhiên, sau khi chính quyền Trump đột ngột cắt giảm ngân sách và giải thể USAID, số hàng hóa này bị mắc kẹt tại Geel, Bỉ.
Nhà thầu quản lý nguồn cung đã tìm cách bán số thuốc này cho các tổ chức bên ngoài, bao gồm cả Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc. Tổ chức MSI Reproductive Choices cũng đã đề nghị tiếp nhận và phân phối lại số thuốc này mà không tốn chi phí cho Hoa Kỳ. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ lại quyết định sẽ đốt bỏ số hàng này, với chi phí vận chuyển và xử lý lên tới hơn 160.000 đô la.
“Thật là tệ hại khi họ sẵn sàng lãng phí 9 triệu đô la thuốc tránh thai mà mọi người đang rất cần”, bà Sarah Shaw, phó giám đốc vận động chính sách tại MSI Reproductive Choices, nhận định. Bà cũng cho biết thêm: “Phụ nữ sẽ chết vì không tiếp cận được với các biện pháp tránh thai đó.”
Quyết định này đã gây ra sự lo ngại tại Brussels và Pháp. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xác nhận rằng “một quyết định sơ bộ đã được đưa ra để tiêu hủy một số” sản phẩm tránh thai nhất định, nhưng từ chối nêu rõ lý do cụ thể hoặc tình trạng hiện tại của sản phẩm. Tuy nhiên, bộ này cho biết các sản phẩm bị đánh dấu để tiêu hủy là “thuốc gây sẩy thai”, trong khi đó, không có sản phẩm nào trong kho tại Bỉ thuộc loại này và USAID bị cấm mua các sản phẩm như vậy theo luật pháp.
Theo tin từ The New York Times, các chính phủ Châu Âu vẫn hy vọng có thể ngăn chặn việc thiêu hủy. Chính phủ Bỉ đang thảo luận với phía Hoa Kỳ về một kế hoạch thay thế. Tuy nhiên, các nỗ lực đàm phán cho đến nay vẫn chưa thành công.