Trong một động thái hiếm thấy, chính quyền Tổng Thống Donald Trump đã gửi lời cảm ơn đến giới truyền thông vì đã giữ kín thông tin về một chiến dịch quân sự tại Venezuela. Theo các nguồn tin, một số cơ quan báo chí đã biết trước về cuộc đột kích, dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, nhưng đã quyết định không công bố thông tin để bảo vệ an toàn cho binh lính Hoa Kỳ.
Thượng Nghị sĩ Marco Rubio, đại diện chính quyền, đã ghi nhận sự hợp tác này trên chương trình “This Week” của ABC, nhấn mạnh rằng việc giữ bí mật là yếu tố then chốt để đảm bảo thành công của chiến dịch. Ông Pete Hegseth, Bộ trưởng Quốc phòng, cũng từng bày tỏ sự không tin tưởng vào khả năng xử lý thông tin nhạy cảm của các nhà báo, và đã áp đặt những quy định hạn chế về báo chí tại Ngũ Giác Đài. Tuy nhiên, trong trường hợp này, sự im lặng của truyền thông đã được đánh giá cao.
Theo Semafor, các tờ báo như The New York Times và The Washington Post đã biết trước về cuộc đột kích nhưng đã trì hoãn việc đưa tin. Dana Priest, một phóng viên kỳ cựu về an ninh quốc gia, nhận định rằng việc này là thông lệ để bảo vệ tính mạng con người và sự thành công của nhiệm vụ. Trong khi đó, Tổng Thống Donald Trump đã công bố thông tin về chiến dịch trên nền tảng Truth Social của mình.
Quyết định đưa tin về các vấn đề có thể gây nguy hiểm thường liên quan đến các cuộc thảo luận cấp cao giữa các biên tập viên và các quan chức chính phủ. Tuy nhiên, theo bà Priest, quyết định cuối cùng về việc đưa tin thuộc về các cơ quan báo chí. Sự việc này làm dấy lên những tranh luận về vai trò của truyền thông trong việc cân bằng giữa an ninh quốc gia và quyền tự do báo chí. Theo tin từ ABC News.





























