Theo hồ sơ tòa án mới nhất, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem đã chỉ đạo chuyển hàng trăm người Venezuela bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ vào tháng 3 đến El Salvador, bất chấp lệnh của thẩm phán liên bang yêu cầu các chuyến bay trục xuất phải quay đầu. Các luật sư của Bộ Tư pháp cho biết các quan chức đã đưa ra lời khuyên pháp lý cho bà Noem sau khi Thẩm phán James Boasberg ban hành chỉ thị bằng lời nói và sau đó là lệnh bằng văn bản để ngăn chặn các vụ trục xuất.
Trong một động thái diễn ra vào cuối ngày thứ Ba, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết các quan chức của Bộ Tư pháp và Bộ An ninh Nội địa đã đưa ra lời khuyên pháp lý của họ cho bà Noem. Theo đó, sau khi nhận được lời khuyên pháp lý, bà Noem đã chỉ đạo rằng những người bị giam giữ theo Đạo luật Xử lý Người nước ngoài (AEA) – những người đã bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ trước khi Tòa án đưa ra lệnh – có thể được chuyển giao cho El Salvador.
Thẩm phán Boasberg cho biết ông sẽ tiếp tục điều tra về hành vi coi thường tòa án của các quan chức chính quyền Tổng Thống Donald Trump. Vào tháng 3, chính quyền Tổng Thống Donald Trump đã viện dẫn AEA – một điều luật thời chiến từ thế kỷ 18 được sử dụng để trục xuất những người không phải là công dân mà không cần xét xử – để trục xuất hai chuyến bay chở những người bị cáo buộc là thành viên băng đảng đến nhà tù CECOT ở El Salvador, với lập luận rằng băng đảng người Venezuela Tren de Aragua là một “nhà nước tội phạm lai” đang xâm nhập vào Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, các luật sư của Bộ Tư pháp cho biết, việc làm này không vi phạm lệnh của thẩm phán. Theo ABC News, tòa án đã bác bỏ việc xem xét đầy đủ vụ kiện về hành vi coi thường tòa án đối với chính quyền Tổng Thống Donald Trump liên quan đến các vụ trục xuất sang El Salvador.
Quyết định này phản ánh những tranh cãi liên tục về chính sách di trú và cách thức chính quyền Tổng Thống Donald Trump đối phó với những người di cư. Vụ việc một lần nữa làm dấy lên những lo ngại về việc liệu các quan chức chính phủ có tuân thủ đầy đủ các phán quyết của tòa án hay không.
Tin tức được cung cấp bởi ABC News.







































