Chính quyền Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump vào đầu tháng Sáu đã công bố kế hoạch loại bỏ các biện pháp bảo vệ liên bang trên hàng triệu mẫu Anh thuộc khu vực hoang dã ở Alaska. Động thái này sẽ cho phép các hoạt động khoan dầu, khai thác khí đốt và khoáng sản tại một số khu vực thiên nhiên nguyên sơ cuối cùng của đất nước.
Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum cho biết chính quyền trước đó đã vượt quá thẩm quyền khi cấm khoan dầu khí trên hơn một nửa diện tích 23 triệu mẫu Anh của Khu Bảo tồn Dầu mỏ Quốc gia Alaska (National Petroleum Reserve-Alaska). Kế hoạch hủy bỏ lệnh cấm này là một phần trong chương trình nghị sự “khoan đi, khoan đi” (drill, baby, drill) của Tổng Thống Trump, nhằm tăng cường khai thác năng lượng trên đất công và thu hồi các quy định bảo vệ môi trường.
Ông Burgum nhấn mạnh rằng việc này “khôi phục lại sự cân bằng và đưa tương lai năng lượng của chúng ta trở lại đúng hướng.” Ông cũng cáo buộc chính quyền tiền nhiệm đã “ưu tiên cản trở hơn sản xuất và làm suy yếu khả năng khai thác tài nguyên trong nước vào thời điểm độc lập năng lượng Mỹ chưa bao giờ quan trọng hơn thế.”
Khu Bảo tồn Dầu mỏ Quốc gia Alaska là một vùng đất rộng lớn có hệ sinh thái nhạy cảm, cách Anchorage khoảng 600 dặm về phía bắc. Đây là khu vực đất công lớn nhất tại Hoa Kỳ, cung cấp môi trường sống quan trọng cho gấu xám Bắc Mỹ, gấu Bắc Cực, tuần lộc, hàng nghìn loài chim di cư và các loài động vật hoang dã khác.
Động thái mới nhận được sự ủng hộ từ ngành công nghiệp dầu khí. Tuy nhiên, các nhóm môi trường và một số cộng đồng thổ dân Alaska bày tỏ lo ngại sâu sắc. Họ chỉ ra rằng việc khai thác tài nguyên tại đây sẽ đẩy nhanh cuộc khủng hoảng khí hậu – vấn đề đang khiến Alaska ấm lên nhanh gấp hai đến ba lần mức trung bình toàn cầu, gây tan băng vĩnh cửu và băng biển, làm gián đoạn hoạt động săn bắt và thu thập thực phẩm truyền thống của người dân bản địa.
Ông Nagruk Harcharek, chủ tịch Voice of the Arctic Inupiat, một tổ chức đại diện cho lãnh đạo thổ dân Inupiat trên Bắc Slope, ủng hộ các dự án dầu khí. Ông cho rằng chuyến thăm của Bộ trưởng Burgum và các quan chức khác cho thấy chính phủ liên bang xem cộng đồng của họ là đối tác. Ngược lại, bà Rosemary Ahtuangaruak, cựu thị trưởng Nuiqsut, một thành phố chủ yếu là người Inupiaq, gọi đây là “vấn đề rất đáng quan ngại”.
Ông Matt Jackson từ tổ chức môi trường The Wilderness Society cũng lên án việc dỡ bỏ các biện pháp bảo vệ môi trường, gọi đó là “sự phẫn nộ”. Ông nói rằng điều này sẽ “làm tăng tốc cuộc khủng hoảng khí hậu vào thời điểm nền đất dưới chân các cộng đồng Alaska đang tan chảy và nguồn thực phẩm sinh tồn đang suy giảm”.
Đây là cuộc tranh luận đã kéo dài nhiều thập kỷ giữa các nhóm môi trường và ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch về việc sử dụng những vùng đất hoang dã và xa xôi nhất của Alaska, nơi thường chứa trữ lượng dầu, khí đốt và khoáng sản đáng kể.
Theo tin từ The New York Times được đăng lại trên The Seattle Times vào ngày 2 tháng 6 năm 2025.