Chính quyền của Tổng thống Donald Trump vừa công bố một kho hồ sơ khổng lồ liên quan đến vụ ám sát mục sư Martin Luther King Jr., trong đó có các tập hồ sơ của FBI về việc theo dõi nhà lãnh đạo dân quyền này.
Các tài liệu FBI, với tổng cộng 230.000 trang, đã bị giữ kín khỏi công chúng từ năm 1977 theo lệnh của tòa án. Tuy nhiên, nhiều thành viên trong gia đình của mục sư King đã phản đối việc công bố các hồ sơ này.
Trong một tuyên bố, hai người con còn sống của ông King, Martin Luther King III và Bernice King, bày tỏ quan ngại về khả năng các tài liệu này bị lạm dụng để làm tổn hại đến di sản của cha họ. Họ kêu gọi công chúng tiếp cận các hồ sơ này với sự thấu cảm, kiềm chế và tôn trọng đối với nỗi đau của gia đình.
Bà Bernice King nhấn mạnh rằng các tài liệu cần được xem xét trong bối cảnh lịch sử đầy đủ. Bà cho biết trong suốt cuộc đời của cha mình, ông đã bị nhắm mục tiêu bởi một chiến dịch giám sát và tung tin giả xâm phạm, do J. Edgar Hoover, Giám đốc đầu tiên của FBI, chỉ đạo. Bà mô tả những hành động này là sự xâm phạm quyền riêng tư và tấn công có chủ đích vào sự thật, tước đi phẩm giá và quyền tự do cá nhân của cha bà.
Trong chiến dịch tranh cử, Tổng thống Trump đã hứa với người dân Mỹ rằng ông sẽ công bố các hồ sơ liên quan đến vụ ám sát của mục sư Martin Luther King Jr. và cựu Tổng thống John F. Kennedy. Tháng Giêng vừa qua, ông đã ký một sắc lệnh hành pháp yêu cầu giải mật các tài liệu về cả hai vụ ám sát này, cùng với các hồ sơ liên quan đến vụ ám sát Robert F. Kennedy.
Theo BBC News.