Chính quyền Tổng thống Trump chấm dứt bảo vệ pháp lý cho nửa triệu người Haiti, đối mặt nguy cơ trục xuất

Chính quyền Tổng thống Trump chấm dứt bảo vệ pháp lý cho nửa triệu người Haiti, đối mặt nguy cơ trục xuất

Bộ An ninh Nội địa (DHS) vừa thông báo chấm dứt tình trạng Bảo vệ Tạm thời (TPS) cho khoảng 500.000 người Haiti đang sinh sống tại Hoa Kỳ, có hiệu lực từ ngày 2 tháng 9. Quyết định này sẽ khiến nhiều người trong số họ phải đối mặt với nguy cơ bị trục xuất về nước.

DHS cho rằng tình hình tại Haiti đã cải thiện, do đó những người này không còn đáp ứng các điều kiện để được hưởng TPS. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vẫn duy trì khuyến cáo công dân Mỹ “không nên đi du lịch đến Haiti do tình trạng bắt cóc, tội phạm, bất ổn dân sự và hạn chế về chăm sóc sức khỏe”.

Việc chấm dứt TPS là một phần trong các biện pháp nhằm siết chặt nhập cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Trước đó, chính quyền cũng đã thu hồi các biện pháp bảo vệ pháp lý cho hàng nghìn người Haiti nhập cảnh hợp pháp theo chương trình nhân đạo. Tòa án Tối cao Hoa Kỳ cũng đã phán quyết ủng hộ việc chính quyền có thể thu hồi các chương trình bảo lãnh nhân đạo.

TPS cho phép người nước ngoài đang ở Mỹ được phép ở lại và làm việc hợp pháp nếu quê hương của họ bị coi là không an toàn. Theo tin từ The Associated Press, một số người Haiti được hưởng TPS đã xin tị nạn hoặc các hình thức cư trú hợp pháp khác, nhưng không rõ có bao nhiêu người sẽ không còn được bảo vệ.

Dù DHS tuyên bố quyết định này “khôi phục tính toàn vẹn cho hệ thống nhập cư”, các tổ chức bảo vệ người nhập cư lại bày tỏ quan ngại sâu sắc. Bà Tessa Pettit, Giám đốc điều hành của Liên minh Người nhập cư Florida, cho rằng việc trục xuất người dân về Haiti trong bối cảnh hiện nay “là bản án tử hình cho nhiều người, tước đoạt quyền cơ bản của họ về sự an toàn và phẩm giá”.

Theo báo cáo gần đây của Tổ chức Di cư Quốc tế, tình trạng bạo lực băng đảng đã khiến 1,3 triệu người phải di dời ở Haiti. Một người Haiti nhập cư tại Ohio chia sẻ nỗi lo lắng khi chứng kiến bạn bè mất việc đột ngột, dù không bị bệnh hay sa thải, khiến anh ta bất an về tương lai của chính mình, đặc biệt khi phiên tòa xin tị nạn của anh bị lùi đến năm 2028.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú