Cuộc bầu cử thị trưởng Zohran Mamdani, người tự nhận là nhà xã hội chủ nghĩa dân chủ, tại New York đã vấp phải phản ứng dữ dội từ cộng đồng doanh nghiệp, những người lo ngại về một cuộc tấn công vào động lực kinh tế của thành phố. Những lời trấn an ban đầu rằng ông Mamdani sẽ «tiến hóa» và giảm bớt những lời lẽ cứng rắn đã tan biến nhanh chóng sau khi chính quyền mới công bố kế hoạch hành động.
Chỉ hai tuần sau khi nhậm chức, chính quyền Mamdani đã công bố một báo cáo từ Ủy viên Sở Tiêu dùng và Bảo vệ Người lao động, Sam Levine, buộc tội các công ty giao hàng như DoorDash và Uber Eats đã «chuyển hướng» hơn 500 triệu đô la từ những người giao hàng. Tuy nhiên, báo cáo này bị cáo buộc là sai lệch và được sử dụng như một «vũ khí chính trị» để gây phẫn nộ công chúng.
Bài báo nhấn mạnh rằng, vào năm 2021, New York đã áp đặt một quy định về lương cho người giao hàng là hơn 21 đô la một giờ, một trong những mức cao nhất cả nước. Phản ứng tự nhiên của các nền tảng giao hàng là chuyển việc nhận tiền típ sang sau khi hoàn thành đơn hàng, tương tự như cách hoạt động trong ngành dịch vụ nhà hàng và vận tải.
Thành phố sau đó tiếp tục yêu cầu các ứng dụng phải nhắc nhở người dùng về việc đặt tiền típ trước khi dịch vụ được cung cấp, với các tùy chọn cài sẵn ít nhất là 10%. Điều này được cho là gây áp lực lên giá cả và nhu cầu, đặc biệt trong bối cảnh người tiêu dùng đang phải đối mặt với tình trạng «mệt mỏi vì tiền típ».
Báo cáo của ông Levine đã bỏ qua một chi tiết quan trọng được thừa nhận trong báo cáo: mặc dù có những thay đổi, những người giao hàng vẫn kiếm được 1,2 tỷ đô la nhiều hơn trong hệ thống mới. Điều này cho thấy, thay vì «tước đoạt» tiền của người lao động, các biện pháp trên đã dẫn đến thu nhập tổng thể cao hơn.
Chính quyền Mamdani dường như đang tiếp tục đẩy mạnh chính sách này, với các nhà hoạt động yêu cầu mức lương tối thiểu 35 đô la một giờ cho người giao hàng, tăng gần gấp đôi so với mức lương hiện tại của nhiều nhân viên ứng phó khẩn cấp. Tác giả bài viết, Steve Forbes, cho rằng New York cần các chính sách thúc đẩy tăng trưởng và cạnh tranh, thay vì «chiến tranh giai cấp» và «phá hoại kinh tế» thông qua các báo cáo sai lệch và các quy định hà khắc.
Ông Forbes kết luận rằng, nếu tình trạng này tiếp diễn, không chỉ các công ty giao hàng mà cả các doanh nhân, chủ lao động và nhà đầu tư khác tại thành phố này sẽ gặp khó khăn, và cuối cùng, người dân New York sẽ là những người phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất.




































