Chính quyền đã đình chỉ việc tìm kiếm một phụ nữ mất tích ở vùng biển ngoài khơi Pacific Grove vào cuối tuần qua, cảnh sát cho biết vào tối thứ Hai.
Nạn nhân được xác định là bà Erica Fox, 55 tuổi, một cư dân của Hạt Monterey. Các cơ quan chức năng đã tạm dừng tìm kiếm vào chiều thứ Hai sau hơn 15 giờ tìm kiếm, bao gồm khu vực rộng hơn 84 dặm vuông. Cuộc tìm kiếm bắt đầu vào trưa Chủ nhật, khi một cuộc giải cứu dưới nước được tiến hành cho bà Fox, người đang bơi gần Lovers Point.
Những báo cáo chưa được xác nhận về việc nhìn thấy cá mập và thậm chí một cuộc tấn công dẫn đến sự mất tích của bà Fox đã khiến thành phố Pacific Grove đóng cửa tất cả các bãi biển trong vòng một dặm từ Lovers Point vào Chủ nhật do một “sự cố cá mập chưa được xác nhận”, theo thông báo trên mạng xã hội của thành phố. Một nhân chứng báo cáo nhìn thấy một con cá mập ngoi lên khỏi mặt nước với thứ dường như là thi thể người trong miệng.
Cảnh sát trưởng Brian Anderson của Pacific Grove cho biết một nhân chứng đã báo cáo nhìn thấy một “vệt nước lớn”, khiến nhóm người mà người phụ nữ đang bơi cùng phải vào bờ. Tại đó, họ nhận ra rằng bà không còn ở cùng họ nữa.
Các nỗ lực cứu hộ được phối hợp bởi Cảnh sát trưởng Hạt Monterey, Tuần duyên Hoa Kỳ, Sở Cứu hỏa Monterey và Cảnh sát Pacific Grove. Các nhân viên cứu hộ đã sử dụng thuyền, máy bay không người lái và trực thăng.
Sự việc một lần nữa làm dấy lên lo ngại về an toàn tại các bãi biển, đặc biệt trong bối cảnh các báo cáo về cá mập. Vụ việc hiện đang được điều tra.
Theo tin từ NBC Bay Area.






































