WASHINGTON – Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) đã rút lại kế hoạch trục xuất một công dân Trung Quốc nhập cảnh bất hợp pháp vào Mỹ, sau khi vụ việc của người này làm dấy lên quan ngại về việc Bắc Kinh sẽ trừng phạt người này vì đã giúp phơi bày tình trạng vi phạm nhân quyền ở Tân Cương, theo lời hai nhà hoạt động nhân quyền cho biết vào thứ Hai.
Luật sư nhân quyền Rayhan Asat, người hỗ trợ trong vụ án, cho biết luật sư của Guan Heng đã nhận được thư từ DHS thông báo về quyết định rút lại yêu cầu đưa Guan đến Uganda. Asat cho biết bà hy vọng vụ xin tị nạn của Guan sẽ “diễn ra suôn sẻ và thuận lợi”.
Zhou Fengsuo, giám đốc điều hành của nhóm vận động Human Rights in China, cũng xác nhận quyết định của chính quyền không trục xuất Guan. “Chúng tôi thực sự vui mừng”, ông Zhou nói.
DHS chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc. Cơ sở dữ liệu của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) liệt kê Guan, 38 tuổi, là một người bị giam giữ.
Đội ngũ pháp lý của Guan đang nỗ lực để bảo lãnh cho anh ta tại một cơ sở giam giữ của ICE ở New York, theo Zhou và Asat.
Vào năm 2020, Guan đã bí mật ghi hình các cơ sở giam giữ ở Tân Cương, nơi các nhà hoạt động cho rằng đã giam giữ khoảng 1 triệu người thuộc các nhóm thiểu số, đặc biệt là người Duy Ngô Nhĩ. Bắc Kinh đã phủ nhận các cáo buộc vi phạm nhân quyền và cho biết họ đã triển khai các chương trình đào tạo nghề để giúp cư dân địa phương học các kỹ năng có thể sử dụng được trong khi loại bỏ tư tưởng cực đoan.
Guan đã rời khỏi Trung Quốc đại lục vào năm 2021 đến Hồng Kông và sau đó bay đến Ecuador, nơi vào thời điểm đó không yêu cầu thị thực đối với công dân Trung Quốc. Sau đó, anh đến Bahamas, mua một chiếc thuyền bơm hơi nhỏ và một động cơ bên ngoài trước khi lên đường đến Florida, theo tổ chức phi chính phủ Human Rights in China.
Sau gần 23 giờ trên biển, Guan đến bờ biển Florida và đoạn phim của anh về các cơ sở giam giữ đã được đăng tải trên YouTube, cung cấp thêm bằng chứng về hành vi vi phạm nhân quyền ở Tân Cương, theo nhóm này cho biết.
Nhưng gia đình Guan ở Trung Quốc đã bị các cơ quan an ninh nhà nước triệu tập.
Guan đã xin tị nạn và chuyển đến một thị trấn nhỏ bên ngoài Albany, New York, nơi anh cố gắng sống một cuộc sống yên bình hơn, cho đến khi anh bị các đặc vụ ICE bắt giữ vào tháng 8.
Sự ủng hộ của công chúng dành cho Guan, bao gồm cả trong Quốc hội, đã tăng lên trong những tuần gần đây sau khi nhóm của Zhou công khai vụ việc của anh. Trước khi Guan ra tòa vào đầu tháng này, các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã kêu gọi cung cấp nơi ẩn náu an toàn cho anh.
Theo tin từ ABC News, Dân biểu Raja Krishnamoorthi của Illinois, thành viên Dân chủ hàng đầu trong Ủy ban Đặc biệt Hạ viện về Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã viết thư cho Bộ trưởng An ninh Nội địa, Kristi Noem, thúc giục bà thả Guan và phê duyệt yêu cầu tị nạn của anh.




































