Vào chiều thứ Năm, nhân viên thành phố đã dọn dẹp một khu dân cư vô gia cư lâu năm gần Đại lộ Santa Monica và Đại lộ Westwood sau nhiều tuần người dân xung quanh phàn nàn về tình trạng mất an toàn và không thể kiểm soát được.
Cuộc dọn dẹp, do công nhân vệ sinh Los Angeles thực hiện với sự hỗ trợ của cảnh sát và các đội tiếp cận, tập trung vào một khu vực mà những người hàng xóm mô tả là nơi tập trung quá đông người, sử dụng ma túy công khai và các vỉa hè bị chặn. Một người sống trong khu dân cư ước tính có tới 100 người sống ở đó vào thời điểm cao điểm.
“Thật khó để đi bộ. Hầu như bạn không thể đi qua”, Cort Wagner, một cư dân gần đó bày tỏ sự quan ngại. “Có lều, động vật và người xếp hàng dọc theo vỉa hè”.
Những người dân khác cho biết họ đã nhiều lần liên hệ với chính quyền thành phố trước khi hành động được thực hiện. Một người vô gia cư tên Jewels, cho biết anh là một cựu lính thủy quân lục chiến, thừa nhận sự thất vọng của cư dân nhưng nói rằng những người sống trên đường phố đang gánh chịu hậu quả của những vấn đề hệ thống lớn hơn. Anh nói: “Ai đó phải gánh chịu hậu quả của chủ nghĩa tư bản đại chúng”.
Khi được hỏi anh dự định sẽ đi đâu, Jewels nói anh không chắc chắn. Một phát ngôn viên của Hội đồng thành phố Katy Yaroslavsky, đại diện cho khu vực này, cho biết hầu hết mọi người tại địa điểm đã chấp nhận các đề nghị về nhà ở và dịch vụ. Vị nữ nghị viên dự định sẽ đưa ra một kiến nghị vào thứ Sáu để chỉ định khu vực này là khu vực cấm cắm trại.
Tuy nhiên, trong vòng một giờ sau khi đội dọn dẹp rời đi, một số người đã bắt đầu quay trở lại, làm dấy lên lo ngại rằng việc dọn dẹp có thể chỉ mang lại sự cứu trợ tạm thời. Theo nguồn tin FOX 11, một số người dân cho rằng tình trạng này sẽ tái diễn.
































