Theo báo cáo từ văn phòng Thượng nghị sĩ Joni Ernst, Bộ Ngoại giao dưới thời chính quyền Tổng thống Biden đã phê duyệt hơn 1 triệu đô la ngân sách từ thuế của người dân để cải tạo các hồ bơi tại các Đại sứ quán và dinh thự của phái đoàn Hoa Kỳ ở các quốc gia đang trải qua xung đột như Haiti, Sudan và Iraq.
Bà Ernst, thuộc đảng Cộng hòa, cho biết: “Bộ Ngoại giao của Tổng thống Biden đã tổ chức một bữa tiệc hồ bơi mùa hè xa hoa bằng tiền của quý vị.” Bà nhấn mạnh sự lãng phí này và cam kết làm việc với chính quyền Tổng thống Trump để chấm dứt những khoản chi tiêu phung phí này.
Báo cáo của văn phòng Thượng nghị sĩ Ernst cho thấy, Bộ Ngoại giao đã cấp kinh phí để sửa chữa các hồ bơi tại hai địa điểm ở Haiti, năm ở Iraq, ba ở Sudan, một ở Nga, một ở Zimbabwe và một ở Ghana, với tổng chi phí lên tới hơn 1,2 triệu đô la.
Cụ thể, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Baghdad đã nhận được 444.000 đô la để thay thế hệ thống khử ẩm cho hồ bơi trong nhà. Trong khi đó, 41.259 đô la đã được chi để phục hồi hồ bơi tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Moscow, chỉ ba tháng sau khi Nga xâm lược Ukraine. Tại Sudan, người đóng thuế đã chi 24.000 đô la vào năm 2021 để lắp đặt sàn hồ bơi, bất chấp khuyến cáo “không đi du lịch” của Bộ Ngoại giao do tình hình xung đột, bất ổn dân sự, tội phạm, khủng bố và bắt cóc.
Bài báo cũng đề cập đến các nỗ lực cải cách của Thượng nghị sĩ Marco Rubio nhằm cắt giảm các chương trình và văn phòng của Bộ Ngoại giao, bao gồm cả việc đóng cửa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) vì cho rằng cơ quan này chưa đảm bảo các chương trình của mình thực sự hỗ trợ lợi ích của Mỹ.
Việc chi tiêu công quỹ cho các tiện ích như hồ bơi tại các cơ sở ngoại giao, đặc biệt là ở những khu vực bất ổn, đã gây ra nhiều tranh cãi về tính hiệu quả và ưu tiên của chính phủ trong việc sử dụng tiền thuế của người dân. Theo nguồn tin từ Fox News, số liệu này được công bố trong bối cảnh các cơ quan chính phủ đang được xem xét để tìm kiếm sự tham nhũng, chi tiêu quá mức và quản lý yếu kém.