Các công tố viên liên bang cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ tiến hành các thủ tục trục xuất đối với Kilmar Abrego Garcia đến một quốc gia khác ngoài quê hương El Salvador của ông, nếu ông được thả khỏi nhà tù ở Tennessee.
Thẩm phán Paula Xinis đã yêu cầu làm rõ thời điểm của việc trục xuất, với câu trả lời từ công tố viên là chưa thể xác định cụ thể, nhưng không phải là “sắp xảy ra ngay lập tức.” Một phiên điều trần về vấn đề này đã được ấn định vào ngày 7 tháng 7.
Vấn đề pháp lý hiện tại là liệu thẩm phán có quyền ra lệnh trả lại Kilmar Abrego Garcia cho Maryland hay không. Luật sư của Abrego Garcia muốn thẩm phán yêu cầu chính phủ đưa thân chủ của họ trở lại Maryland và ngăn chặn các quan chức Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) trục xuất ông khi vụ án hình sự của ông ở Tennessee vẫn đang tiếp diễn.
Abrego Garcia hiện đang bị giam giữ liên bang và đã bị truy tố về tội buôn lậu người, dù ông phủ nhận các cáo buộc này. Các luật sư của ông đã nộp đơn kiến nghị khẩn cấp, bày tỏ lo ngại rằng chính phủ có thể tìm cách trục xuất ông “nhanh chóng qua cuối tuần”.
Một thẩm phán khác ở Nashville trước đó đã phán quyết rằng Abrego Garcia có quyền được tại ngoại khi chờ xét xử, nhưng hôm thứ Tư đã quyết định giữ ông lại thêm vài ngày vì lo ngại các quan chức nhập cư Mỹ sẽ nhanh chóng tìm cách trục xuất ông một lần nữa.
Abrego Garcia từng sống ở Maryland cùng vợ và các con của mình khi ông bị trục xuất về El Salvador do sai sót hành chính, theo chính quyền Tổng thống Donald Trump. Ông đã ở Hoa Kỳ hơn một thập kỷ.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump khẳng định Abrego Garcia là thành viên của băng đảng MS-13, nhưng ông cũng phủ nhận điều này. Vợ của ông, Jennifer Vasquez Sura, đã nộp đơn xin lệnh bảo vệ chống lại chồng vào tháng 8 năm 2020, cáo buộc ông có hành vi bạo hành thể chất và tinh thần đối với bà và các con riêng của bà.
Vào đầu tháng này, Abrego Garcia đã nhận tội không phạm tội đối với các cáo buộc buôn lậu.
Thông tin trên được tổng hợp từ báo cáo của Fox News Digital và The Associated Press.