Chính quyền Hoa Kỳ đã chính thức thừa nhận trách nhiệm của cả Cục Hàng không Liên bang (FAA) và Quân đội Mỹ trong vụ va chạm trên không thảm khốc xảy ra vào tháng Giêng năm ngoái trên sông Potomac, gần Washington, D.C., cướp đi sinh mạng của 67 người. Vụ việc liên quan đến một chiếc trực thăng Black Hawk của quân đội và một máy bay chở khách của hãng American Airlines.
Trong một văn bản pháp lý mới, trả lời đơn kiện của gia đình một nạn nhân, các luật sư của chính phủ thừa nhận rằng FAA đã vi phạm các quy trình về việc kiểm soát viên không lưu dựa vào phi công để duy trì khoảng cách an toàn, đồng thời cho rằng phi công trực thăng quân đội đã không “duy trì cảnh giác” để tránh chiếc máy bay dân sự đang hạ cánh.
Văn bản khẳng định: “Chính phủ Hoa Kỳ thừa nhận đã có nghĩa vụ phải bảo đảm an toàn cho các Nguyên đơn, và đã vi phạm nghĩa vụ đó”.
Vào ngày 29 tháng 1 năm 2025, chiếc trực thăng Black Hawk của Quân đội Mỹ đã đâm vào máy bay chở khách của American Airlines gần Sân bay Quốc tế Ronald Reagan Washington, làm 64 người trên chuyến bay American Eagle 5342 và 3 người trên trực thăng thiệt mạng. Vụ tai nạn gây chấn động dư luận và đặt ra nhiều câu hỏi về an toàn hàng không.
Theo tin từ Fox News, vụ việc này một lần nữa làm dấy lên những lo ngại về an toàn trong ngành hàng không, đặc biệt là sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý và các phi công.
































