Cuộc đình chỉ hoạt động của chính phủ Hoa Kỳ, dù diễn ra tại Thủ đô Washington D.C., nhưng đã lan tỏa ảnh hưởng đến các căn cứ quân sự ở nước ngoài, gây ra những tác động đáng kể.
Bà Donna Irwin, một giáo viên bán thời gian tại một căn cứ hải quân ở Ý, chia sẻ trên Fox News rằng tình hình này đã gây ra sự sụt giảm tinh thần nghiêm trọng trong cộng đồng nhà trường. Các nhà giáo dục tại các trường thuộc Chương trình Hoạt động Giáo dục Bộ Quốc phòng (DoDEA) trên toàn thế giới đang làm việc mà không nhận lương. Tuy nhiên, các hoạt động thể thao và ngoại khóa vẫn được xem là hoạt động thiết yếu.
Bà Irwin cho biết, dù chồng bà là quân nhân vẫn nhận lương, nhưng với việc mất đi một nửa thu nhập, gia đình bà phải cắt giảm chi tiêu. Bà nhấn mạnh rằng những người làm việc tại các căn cứ hải ngoại, bao gồm các nhà thầu quốc phòng, vợ chồng và gia đình quân nhân, đều cảm thấy bị lãng quên và vai trò của họ là thiết yếu cho sự vận hành của các căn cứ.
Đối với nhiều người sống ở nước ngoài, việc tìm kiếm công việc thứ hai bên ngoài căn cứ là không được phép theo hợp đồng. Điều này càng làm tăng thêm áp lực khi họ phải giải thích với chủ nhà hoặc các nhà cung cấp dịch vụ về việc không nhận được lương.
Bà Irwin, làm việc trong một lớp học giáo dục đặc biệt, đã phải tự bỏ tiền túi để mua đồ ăn nhẹ và vật dụng học tập cho học sinh, những em nhỏ đang phải đối mặt với sự bất an về bữa ăn hàng ngày do tình hình chính trị phức tạp. Bà Irwin bày tỏ sự xót xa khi thấy các em học sinh lo lắng về việc liệu mình có được ăn uống đầy đủ hay không, trong khi các em không hoàn toàn hiểu rõ những gì đang diễn ra.
Bài báo này được đưa tin bởi Fox News vào ngày 10 tháng 11 năm 2025.






























