Chiến tranh Triều Tiên: Nỗi đau chia cắt kéo dài 75 năm

Chiến tranh Triều Tiên: Nỗi đau chia cắt kéo dài 75 năm

75 năm sau khi Chiến tranh Triều Tiên kết thúc, nhiều gia đình ở hai miền Nam – Bắc vẫn oằn mình trong nỗi đau chia cắt, với những câu chuyện về tù binh chiến tranh, người bị bắt cóc, người đào tẩu và những gia đình ly tán.

Báo chí quốc tế đã ghi lại những câu chuyện cảm động về sự chia ly và khát vọng đoàn tụ, khi quan hệ giữa hai miền vẫn đang trong tình trạng “đóng băng”.

Những người lính trở về

Ông Lee Seon-wu, 94 tuổi, một cựu binh của Hàn Quốc, đã phải trải qua nhiều năm bị giam giữ ở Triều Tiên sau chiến tranh. Dù đã trốn thoát về Hàn Quốc vào năm 2006, ông vẫn không nguôi nỗi nhớ thương gia đình ở miền Bắc và những người thân đã khuất. “Tôi hạnh phúc vì đã trở về quê hương, nhưng tôi vẫn rơi nước mắt khi nghĩ về họ ở Triều Tiên”, ông chia sẻ.

Nghĩa vụ với người cha quá cố

Bà Son Myong Hwa, con gái của một tù binh chiến tranh Hàn Quốc bị giữ ở Triều Tiên, đã nỗ lực đòi lại công lý cho cha mình. Cha bà qua đời vì ung thư phổi vào năm 1984, để lại lời trăn trối bà phải đưa tro cốt về quê hương ở miền Nam khi hai miền thống nhất. Sau khi trốn sang Hàn Quốc năm 2005, bà đã đưa được tro cốt của cha về nhưng lại gặp khó khăn trong việc đòi bồi thường từ chính phủ. “Tôi đang đấu tranh vì tôi đã mất quá nhiều thứ”, bà nói.

Tìm kiếm người cha bị bắt cóc

Ông Choi Sung-Yong, 67 tuổi, vẫn canh cánh nỗi lòng tìm kiếm thông tin về cha mình, người bị đặc vụ Triều Tiên bắt cóc vào năm 1967. Ông cho biết, mặc dù chính phủ Hàn Quốc đã có những động thái để giải quyết vấn đề này, nhưng ông vẫn tiếp tục thả truyền đơn qua biên giới, yêu cầu Triều Tiên làm rõ số phận của cha mình và những người bị bắt cóc khác.

Khát vọng đoàn tụ

Ông Kang Min-do, 67 tuổi, là con trai của một người cha đã tái hôn ở Hàn Quốc sau chiến tranh. Cha ông thường khóc khi nhớ về hai người con còn lại bị lạc trong cuộc chiến. Ông Kang bày tỏ hy vọng sẽ tìm được anh chị em cùng cha khác mẹ để cùng nhau viếng thăm mộ cha khi hai miền Triều Tiên được thống nhất.

Những câu chuyện trên, theo AP, phản ánh nỗi đau và sự chia cắt dai dẳng mà nhiều người dân Triều Tiên và Hàn Quốc phải gánh chịu. Trong khi chính phủ hai miền vẫn duy trì khoảng cách ngoại giao, những nỗ lực cá nhân của các gia đình ly tán vẫn âm thầm diễn ra, mang theo hy vọng về một ngày đoàn tụ.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú