Theo tin từ hãng thông tấn AP, cuộc nội chiến ở Sudan đã gây ra tình trạng quá tải cho thị trấn Adre, một thị trấn biên giới thuộc nước láng giềng Chad, khi hàng trăm ngàn người tị nạn đổ về đây tìm kiếm sự an toàn. Tuy nhiên, những người tị nạn này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn trầm trọng do nguồn viện trợ quốc tế bị cắt giảm.
Fatima Omas Abdullah, một người tị nạn Sudan, chia sẻ rằng bà và gia đình đã phải ngủ trên nền đất trống gần hai năm nay. Bà không ngờ rằng cuộc chiến ở quê nhà lại kéo dài đến vậy, đẩy họ vào cảnh sống khó khăn tại trại tị nạn Adre, cách biên giới Sudan chỉ vài trăm mét.
Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi hệ thống viện trợ vốn đã eo hẹp nay còn bị cắt giảm do chính sách của chính quyền Tổng Thống Trump. Theo đó, nguồn tài trợ cho các chương trình viện trợ nước ngoài và các chương trình của Liên Hiệp Quốc (LHQ) bị cắt giảm đáng kể.
Năm 2024, Hoa Kỳ đã đóng góp 39,3 triệu đô la cho hoạt động cứu trợ khẩn cấp ở Chad. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này của năm 2025, con số này chỉ còn khoảng 6,8 triệu đô la, theo số liệu của LHQ. Nhìn chung, chỉ có 13% số tiền cần thiết để hỗ trợ người tị nạn ở Chad trong năm nay được các nhà tài trợ cam kết.
Adre, vốn chỉ là một thị trấn nhỏ với khoảng 40.000 dân, giờ đây phải gánh thêm hơn 235.000 người tị nạn Sudan. Điều này đã gây ra áp lực lớn lên nguồn cung cấp nước, thực phẩm và các dịch vụ cơ bản khác. Giá cả hàng hóa leo thang, và tình trạng cạnh tranh nguồn nước ngày càng gay gắt.
Một trại tị nạn mới có tên Tine, nằm cách Adre khoảng 180 km, cũng đang phải đối mặt với tình trạng tương tự. Kể từ cuối tháng 4, đã có thêm 46.000 người tị nạn đến đây, khiến nguồn lực vốn đã hạn hẹp càng trở nên căng thẳng.
Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của LHQ cho biết nguồn tài trợ để hỗ trợ người tị nạn Sudan ở Adre chỉ được đảm bảo đến hết tháng 7. Tình trạng cắt giảm viện trợ của Hoa Kỳ đã buộc WFP phải cắt giảm 30% nhân viên trên toàn thế giới. Cơ quan tị nạn của LHQ cũng chứng kiến nguồn tài trợ cho khu vực phía đông Chad bị cắt giảm 30%.
Bất chấp những khó khăn, người tị nạn Sudan đang cố gắng tự giúp đỡ lẫn nhau bằng cách điều hành các trường học tư thục và các trung tâm y tế cộng đồng. Tuy nhiên, chính quyền địa phương và LHQ đang tăng cường kêu gọi người tị nạn rời khỏi Adre để giảm bớt áp lực lên thị trấn.
Theo lời ông Benoit Kayembe Mukendi, đại diện cơ quan tị nạn LHQ tại địa phương: “Mọi người cần phải di chuyển vì lý do an ninh và để được bảo vệ”.
Tuy nhiên, hầu hết người tị nạn Sudan đều không muốn rời đi. Họ muốn ở gần quê hương và tận dụng các cơ hội kinh tế mà trại tị nạn mang lại. Theo AP, tình hình nhân đạo ở khu vực này đang trở nên hết sức cấp bách, đòi hỏi sự quan tâm và hỗ trợ kịp thời của cộng đồng quốc tế.
Nguồn: Thông tin từ hãng tin Associated Press.