Ông Zohran Mamdani vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tại New York, khiến nhiều người liên tưởng đến di sản lịch sử của Ấn Độ. Trong bài phát biểu chiến thắng, ông Mamdani đã trích dẫn lời nổi tiếng trong diễn văn “Tryst with Destiny” năm 1947 của Thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ, Jawaharlal Nehru, khi đất nước này giành độc lập.
Ông Mamdani, người có gốc gác Nam Á (mẹ là nhà làm phim Mira Nair, cha là học giả Mahmood Mamdani), đã sử dụng yếu tố Bollywood trong chiến dịch tranh cử của mình. Đây là một cách để ông kết nối với cộng đồng và phản ánh bản sắc văn hóa của mình. Chiến thắng của ông được xem là lịch sử, khiến ông trở thành thị trưởng trẻ tuổi nhất của New York kể từ năm 1892, đồng thời là người Nam Á và người Hồi giáo đầu tiên lãnh đạo thành phố này.
Diễn văn của Thủ tướng Nehru vào đêm trước ngày 15 tháng Tám năm 1947, đánh dấu sự ra đời của một Ấn Độ độc lập, mang theo lời hứa về trách nhiệm và sự tái sinh quốc gia. Nội dung diễn văn tập trung vào việc chấm dứt nghèo đói, dốt nát, bệnh tật và bất bình đẳng cơ hội. Nhiều nhà sử học đã ca ngợi bài phát biểu này là “có sức điện hóa” và “giàu cảm xúc”.
Việc ông Mamdani viện dẫn lời của Thủ tướng Nehru gợi lên niềm hy vọng về một khởi đầu mới, một điều gì đó chưa được thử nghiệm và có khả năng tạo ra sự thay đổi lớn tại New York. Giống như Thủ tướng Nehru đã tuyên bố về những thách thức phía trước của Ấn Độ, ông Mamdani cũng đối mặt với những công việc khác biệt nhưng không kém phần quan trọng cho thành phố New York, theo tường thuật của BBC News.






















