Hãng phim A24 đang gây xôn xao với chiến dịch quảng bá độc đáo cho bộ phim mới “Marty Supreme”, dự kiến ra rạp vào ngày Giáng Sinh. Thay vì các chiến dịch quảng cáo truyền thống, A24 đã sử dụng nhiều chiêu thức “độc, lạ” để thu hút sự chú ý.
Một trong những điểm nhấn của chiến dịch là việc sử dụng khí cầu khổng lồ in hình ảnh bộ phim, bay lượn trên bầu trời Los Angeles. Bên cạnh đó, A24 còn tung ra thị trường hộp ngũ cốc Wheaties phiên bản đặc biệt với hình ảnh ngôi sao Timothée Chalamet. Chiến dịch còn bao gồm các sự kiện ra mắt bất ngờ, như buổi công chiếu phim tại Liên hoan phim New York.
Để tăng thêm sự tương tác với người hâm mộ, Timothée Chalamet và đạo diễn Josh Safdie đã đến Brazil, cùng nhau nhảy theo điệu nhạc và tặng bóng bàn. Chiến dịch quảng bá thậm chí còn tự trào phúng bằng một buổi họp trực tuyến giả định, với ý tưởng sơn tượng Nữ thần Tự do màu cam.
Theo một giám đốc marketing kỳ cựu, các chiến dịch quảng bá phim hiện nay đối mặt với nhiều thách thức hơn trước, do sự phân mảnh của thị trường và sự thay đổi trong thói quen xem phim của khán giả. Một số hãng phim khác cũng áp dụng các chiêu thức quảng bá độc đáo, như Warner Bros. sử dụng xe tải chở gỗ dính máu, hay Lionsgate tổ chức buổi chiếu phim đặc biệt trên máy chạy bộ.
Bộ phim “Marty Supreme” với kinh phí sản xuất khoảng 60 triệu đô-la, dự kiến ra mắt tại một số rạp ở New York và Los Angeles vào ngày 18 tháng 12, trước khi công chiếu rộng rãi vào ngày Giáng Sinh. Chiến dịch marketing táo bạo này được kỳ vọng sẽ giúp bộ phim thu hút sự chú ý của khán giả, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của ngành điện ảnh hiện nay. Tin từ NBC News.







































