Tổng Thống Donald Trump đã khởi động một chiến dịch mạnh tay nhằm giải tỏa các khu trại vô gia cư và trấn áp tội phạm tại Washington D.C., mà ông gọi là “Biến D.C. An Toàn và Tươi Đẹp.” Tuy nhiên, đối với những người đang sinh sống trong các khu tạm bợ, động thái này lại bị coi là sự đàn áp và gây ra nhiều khó khăn.
Chiến dịch này bao gồm việc triển khai khoảng 800 binh sĩ từ Lực lượng Vệ binh Quốc gia để hỗ trợ cảnh sát địa phương trong việc dọn dẹp các khu trại vô gia cư và kiểm soát tội phạm. Ms. Jay, 67 tuổi, một người vô gia cư cho biết cô đã vội vã thu dọn đồ đạc sau khi nhận được tin báo về cuộc càn quét của lực lượng liên bang. Cô bày tỏ sự lo sợ và không muốn chờ đến phút chót.
Nhiều người vô gia cư khác cũng chia sẻ cảm giác bị đối xử như một “chướng mắt” của thành phố. Một người đàn ông tên George, 67 tuổi, đã lặng lẽ nhìn các vật dụng của mình bị nhân viên thành phố đưa lên xe chở rác. Jesse Wall, 43 tuổi, thắc mắc về mục đích của chiến dịch, gọi đó là hành động của kẻ “bắt nạt.”
Các tổ chức nhân đạo và lãnh đạo tôn giáo đã lên tiếng chỉ trích. Giáo phận Episcopal của Washington nhận định rằng, trong khi Tòa Bạch Ốc nhìn thấy một “vùng đất không luật pháp,” họ lại thấy những con người – những người hàng xóm, công nhân, bạn bè và gia đình – tất cả đều được tạo ra theo hình ảnh của Chúa.
Jesse Rabinowitz từ Trung tâm Luật Người Vô Gia Cư Quốc gia cho biết, theo thông tin mà ông nhận được, người vô gia cư có hai lựa chọn: tự nguyện rời đi hoặc bị bắt giữ. Ông tin rằng mục đích của nhà chức trách là dọn dẹp lều trại công khai vào ban ngày để công chúng thấy rõ, còn việc bắt giữ sẽ diễn ra chủ yếu vào ban đêm để tránh sự chú ý rộng rãi.
Wesley Thomas, một người từng vô gia cư và hiện là nhà vận động cho nhóm phi lợi nhuận Miriam’s Kitchen, đã chia sẻ câu chuyện của mình. Ông sống trên đường phố gần ba thập kỷ và đã vượt qua khó khăn nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng và các tổ chức từ thiện. Ông nhấn mạnh rằng người vô gia cư không phải là những người “thiếu học thức, ngu dốt,” mà họ đến từ mọi tầng lớp xã hội, bao gồm bác sĩ, luật sư, doanh nhân, cựu binh Hải quân SEAL và cựu quân nhân.
Chiến dịch này đang gây ra nhiều tranh cãi về cách chính quyền liên bang giải quyết vấn đề vô gia cư, với nhiều ý kiến cho rằng cần có cách tiếp cận nhân đạo hơn. Tin tức do Associated Press ghi nhận.