Một chiếc xe bus Volkswagen màu xanh cổ điển, từng là biểu tượng bất ngờ của sự kiên cường sau khi sống sót qua một vụ cháy rừng ở California, đã ra mắt công chúng tuần này, bóng loáng và như mới sau nhiều tháng được Volkswagen phục hồi.
Chiếc xe bus này đã gây sốt vào tháng 1 khi một nhiếp ảnh gia của Hãng Thông Tấn Associated Press chụp lại hình ảnh nó vẫn còn nguyên vẹn một cách đáng ngạc nhiên giữa cảnh tượng hoang tàn của một khu dân cư ở Malibu, với màu xanh và trắng nổi bật giữa đống tro tàn.
Volkswagen đã liên hệ với chủ nhân, cô Megan Weinraub, và phát hiện ra rằng mặc dù chiếc xe đã sống sót, nó bị hư hại do khói, sơn bị bong tróc, gỉ sét và một cửa sổ bị vỡ do sức nóng. Trong quá trình phục hồi, chiếc Microbus Type 2 đời 1977 mang tên Azul – tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là màu xanh – đã một lần nữa gắn kết mọi người lại với nhau khi các kỹ thuật viên tham khảo ý kiến của cộng đồng những người đam mê xe VW trong một nỗ lực chung nhằm hồi sinh chiếc xe đã có tuổi đời.
“Nó đã tan chảy và Volkswagen đã cứu nó,” cô Weinraub chia sẻ hôm thứ Năm tại Triển lãm Ô tô Los Angeles. “Đó là một sự giải tỏa lớn lao vì đó không phải là ưu tiên hàng đầu của tôi với tất cả những gì đang diễn ra.”
Họ vẫn không thể tin rằng chiếc xe mà họ đã cho là không còn cứu vãn được giờ đây đã sẵn sàng để họ thực hiện một chuyến phiêu lưu lướt sóng khác. Lần cuối cùng họ nhìn thấy chiếc Azul trước khi bị cháy là hai ngày trước khi vụ cháy Palisades bùng phát, khi họ đỗ xe gần căn hộ của cô Weinraub sau khi lướt sóng. Theo hãng tin AP.


































