Các thông tin chi tiết bắt đầu được hé lộ về tình trạng y tế của nhóm con tin Israel cuối cùng gồm 20 người được trả tự do từ Gaza, cùng với những điều kinh hoàng mà họ phải chịu đựng trong thời gian bị giam cầm. Giống như những người được giải cứu trước đó, những người trở về hôm thứ Hai trông gầy gò, cho thấy họ đã không được ăn uống đầy đủ.
Theo hãng tin Channel 12 của Israel, Avinatan Or, người bị bắt cóc từ lễ hội âm nhạc Nova cùng với bạn gái Noa Argamani, được cho là đã bị bỏ đói trong thời gian bị giam cầm và sụt cân tới 30-40%. Tài liệu y tế chính thức ghi nhận Or rất “gầy và yếu ớt”. Or được cho là đã bị giam giữ ở miền Trung Gaza trong điều kiện khắc nghiệt phần lớn thời gian chiến tranh.
Ngoài ra, Or được cho là đã bị giam giữ biệt lập hơn hai năm và không gặp những con tin khác cho đến khi được trả tự do, theo The Times of Israel. Anh ta cũng bị hạn chế tiếp cận tin tức và chỉ biết về chiến dịch của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) giải cứu Argamani và ba người khác sau khi được thả.
Elkana Bohbot, bị bắt cóc khi đang giúp mọi người sơ tán khỏi lễ hội âm nhạc Nova, được cho là đã bị giam giữ trong các đường hầm suốt thời gian bị bắt cóc, theo Channel 12. Anh ta bị xích phần lớn thời gian và chỉ được giải thoát vào ngày kỷ niệm ngày cưới của mình, khi cuối cùng cũng được phép tắm rửa. Channel 12 cho biết Bohbot bị đau bụng khi trở về do bị ép ăn trong những ngày cuối cùng bị giam cầm. Anh ta cũng bị đau ở chân và lưng.
Giáo sư Hagai Levine, trưởng nhóm y tế tại Diễn đàn Gia đình Con tin và Người Mất tích, nói với Fox News Digital: “Các bác sĩ đặc biệt lo ngại về các tác động lâu dài của tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng, nhấn mạnh tác động của việc thiếu hụt này đối với mức vitamin.”
Ngoài việc thiếu hụt vitamin, các bác sĩ còn lo ngại về khả năng con tin mắc “hội chứng nuôi ăn lại”, có thể gây tử vong nếu không được điều trị đúng cách. Levine giải thích: “Đã có những trường hợp con tin được cho ăn trước khi được thả để trông họ khỏe mạnh hơn trong các video tuyên truyền. Việc ăn uống nhanh chóng hoặc ép buộc như vậy, sau thời gian dài suy dinh dưỡng, có thể cực kỳ nguy hiểm. Đó là lý do tại sao các đội y tế ở Israel đang đưa thực phẩm trở lại dần dần và dưới sự giám sát chặt chẽ để ổn định cơ thể một cách an toàn và ngăn ngừa các biến chứng đe dọa tính mạng.”
Levine cũng cho biết nhiều tháng ở dưới lòng đất trong các đường hầm đã khiến các con tin bị “mức vitamin D rất thấp”, có thể ảnh hưởng đến chức năng cơ bắp, sức khỏe xương và hệ miễn dịch. “Những không gian này nhỏ, nóng, ẩm ướt và thường thiếu thông gió hoặc vệ sinh cơ bản. Không có ánh sáng ban ngày, vì vậy cơ thể mất đi cảm giác thời gian tự nhiên. Nhiều người bị xích hoặc không thể di chuyển tự do,” Levine nói. “Về mặt thể chất, môi trường này gây ra tình trạng mất cơ và xương nhanh chóng, mệt mỏi nghiêm trọng và hệ miễn dịch suy yếu. Việc thiếu ánh sáng mặt trời dẫn đến thiếu vitamin D, ảnh hưởng đến xương, cơ và cả tâm trạng. Hít thở không khí ẩm ướt có thể gây nhiễm trùng đường hô hấp và các vấn đề về da.”
Không giống Or, Bohbot dường như có tiếp cận với một số loại phương tiện truyền thông. Channel 12 đưa tin anh ta đã xem các thành viên gia đình mình vận động cho việc trả tự do cho anh ta trên các phương tiện truyền thông từ Quảng trường Con tin ở Tel Aviv.
Alon Ohel, bị bắt cóc từ một nơi trú ẩn sau khi chạy trốn khỏi những kẻ khủng bố tại Nova, được cho là đã bị thương do mảnh đạn vào mắt vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, có thể dẫn đến mất thị lực vĩnh viễn, theo The Jerusalem Post, trích dẫn kênh Maariv của Israel. Kênh này cũng lưu ý rằng có báo cáo Ohel có nguy cơ mất thị lực ở mắt còn lại.
Cha mẹ của Ohel cho biết mắt trái của anh ta trong tình trạng kém và tay, ngực, đầu anh ta bị dính mảnh đạn, gây đau đớn cho anh ta, theo The Jerusalem Post. Levine nói rằng các báo cáo y tế và lời khai của những người sống sót sau vụ bắt cóc cho thấy nhiều con tin bị thương trong các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 đã không bao giờ được điều trị đầy đủ. Những vết thương này bao gồm bỏng, vết thương do súng bắn và gãy xương.
“Ngoài những người bị thương về thể chất, gần như tất cả đều phải chịu đựng tình trạng thiếu chăm sóc y tế kéo dài, ngay cả đối với các bệnh thông thường hoặc cơn đau, dẫn đến nhiễm trùng, khó chịu mãn tính và suy giảm sức khỏe thể chất nói chung,” Levine nói. “Việc thiếu chăm sóc y tế cơ bản trong một thời gian dài như vậy đã để lại những ảnh hưởng sâu sắc và lâu dài đến sức khỏe của họ.”
Matan Angrest được cho là đã trải qua một thủ thuật y tế trên tay và ngón tay mà không có thuốc gây mê, theo The Jerusalem Post, trích dẫn N12. Điều này được cho là đã gây ra các biến chứng thêm.
Angrest đang phục vụ trong Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) khi anh bị bắt cóc trong khi bảo vệ tiền đồn Nahal Oz. Mẹ anh, Anat Angrest, được cho là đã nói với Channel 12 rằng con trai bà đã bị “tra tấn rất tàn bạo” vào đầu thời gian bị giam cầm vì anh là một người lính, theo The Times of Israel đưa tin. Bà cũng được cho là đã nói rằng anh ta bị giam giữ một mình trong một thời gian dài dưới sự canh gác đặc biệt.
Theo tin từ Fox News ngày 14 tháng 10 năm 2025, các thông tin chi tiết hơn về những gì các con tin được thả đã trải qua ở Gaza, cũng như thông tin về tình trạng y tế của họ, dự kiến sẽ được công bố theo thời gian. Mặc dù 20 con tin còn sống đã được trả về Israel, vẫn còn 24 thi thể của các con tin đã thiệt mạng vẫn nằm trong tay Hamas. Tổ chức khủng bố này lẽ ra phải trả về 28 thi thể nhưng mới chỉ trao trả bốn.
Vào thứ Ba, Israel đã xác định hai trong số bốn con tin đã thiệt mạng là Binpin Joshi và Guy Iluz. Danh tính của hai con tin đã thiệt mạng còn lại có thi thể được đưa về Israel hôm thứ Hai vẫn chưa được công bố.