Cảnh sát trưởng hạt Liberty đã công bố thêm thông tin về vụ việc xảy ra vào thứ Hai tuần này tại Dayton, Texas, khiến một người mẹ và ba đứa con phải nhập viện khẩn cấp. Người mẹ được xác định là Jessica Quintana, 39 tuổi.
Theo thông tin từ Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Liberty, họ nhận được tin báo vào khoảng 6 giờ sáng thứ Hai về một vụ đuối nước có thể xảy ra tại một ngôi nhà trên đường FM 1008. Khi lực lượng chức năng đến nơi, họ phát hiện ba đứa trẻ còn ướt nhưng đã ra khỏi nước, còn bà Quintana vẫn ở dưới ao trước nhà.
Một cảnh sát đã tiến hành sơ cứu cho một bé gái 11 tuổi, người này đã tỉnh lại một phần tại hiện trường. Bà Quintana cũng được kéo ra khỏi nước, trong tình trạng có nhịp tim nhưng bất tỉnh và không thở. Cả hai mẹ con sau đó đã được chuyển tới bệnh viện bằng trực thăng. Hai đứa trẻ còn lại, một bé gái 15 tuổi và một bé trai 6 tuổi, được đưa đi bằng xe cứu thương.
Tính đến báo cáo mới nhất vào thứ Ba, tình trạng sức khỏe của bà Quintana đã chuyển biến tốt đẹp hơn, từ nguy kịch sang ổn định. Cả ba đứa trẻ cũng đã được xuất viện và đang chờ để về nhà. Sau khi được xuất viện, các em sẽ thuộc sự chăm sóc của Sở Bảo vệ Trẻ em (Child Protective Services).
Cũng trong sáng thứ Ba, người cha, ông Domingo Quintana, đã bị bắt giữ với một cáo buộc không liên quan. Ông này đã được thả khỏi nhà giam Hạt Liberty vào chiều thứ Tư.
Theo tài liệu tòa án mà FOX 26 có được, ông Domingo Quintana bị buộc tội ngược đãi động vật không phải gia súc, cụ thể là không cung cấp đủ thức ăn cho một con mèo đen. Hiện tại, cuộc điều tra về vụ việc liên quan đến mẹ và các con vẫn đang tiếp diễn và chưa có cáo buộc nào được đưa ra. Tin tức được cập nhật theo thông tin từ Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Liberty.