Một người đàn ông đã chi hơn 8.000 đô la Mỹ để mua vé máy bay khứ hồi từ Ấn Độ về Mỹ, do lo ngại về thời hạn chót áp dụng mức phí mới đối với visa theo chính sách của Tổng Thống Donald Trump. Rohan Mehta, không phải tên thật, đã rút ngắn chuyến đi đến Nagpur, Ấn Độ để tưởng niệm ngày giỗ của cha mình vì lo sợ về việc phải trả một khoản phí lớn hơn nếu không trở lại Mỹ trước thời hạn.
Vào ngày 20 tháng 9, Tổng Thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp áp dụng khoản phí 100.000 đô la Mỹ cho những người nộp đơn xin visa thuộc chương trình visa dành cho lao động có tay nghề cao. Các công ty và luật sư di trú đã khuyên những người có visa H-1B ở ngoài nước Mỹ nên trở về trước khi sắc lệnh này có hiệu lực.
Mặc dù sau đó Tòa Bạch Ốc đã làm rõ rằng đây chỉ là một khoản phí một lần và không áp dụng cho những người đã có visa, nhưng sự hoang mang và lo lắng đã lan rộng. Nhiều người mang visa H-1B từ Ấn Độ đã bày tỏ sự lo ngại. Họ là những người đã làm việc tại Mỹ hàng chục năm nay.
Rohan Mehta, một chuyên gia phần mềm, đã sống ở Mỹ cùng gia đình trong 11 năm, cho biết anh đã phải chi hơn 8.000 đô la Mỹ trong vòng tám tiếng để đặt và đổi vé máy bay để trở lại Mỹ. Anh chia sẻ rằng bản thân cảm thấy hối tiếc vì những quyết định đã đưa ra. Anh cho biết đã cống hiến tuổi trẻ cho công việc tại Mỹ, và giờ cảm thấy như không còn được chào đón.
Chương trình H-1B là một chương trình visa làm việc dành cho những người muốn làm việc tại Mỹ trong các lĩnh vực và vai trò chuyên môn. Các nhà tuyển dụng có thể bảo lãnh cho các chuyên gia để họ có thể vào nước Mỹ với một lời mời làm việc là yêu cầu bắt buộc.
Theo BBC News, trong một động thái sau đó, Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt đã làm rõ rằng khoản phí mới sẽ không được áp dụng cho những người đã có visa H-1B và hiện đang ở ngoài nước Mỹ.