Hai nhân viên thiệt mạng và hai người khác bị ngộ độc khí CO tại một khu chợ ở Vallejo, California. Vụ việc gây ra nhiều câu hỏi về hệ thống bảo vệ người lao động của tiểu bang. Theo một chuyên gia an toàn lao động, đây là những cái chết đáng lẽ không nên xảy ra.
Hai nạn nhân là ông Moises Martinez, 67 tuổi, và ông Raul Contreras Cervantes, 75 tuổi, đều làm việc tại quầy thịt của chợ La Tapatia. Cả hai đều tử vong trong khu vực kho chứa phía trên của chợ, cách nhau ba tháng, và nguyên nhân là do ngộ độc khí carbon monoxide (CO). Cuộc điều tra của OSHA (Cơ quan An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp California) xác định khí gas không màu, không mùi này có thể rò rỉ từ một máy nước nóng gần phòng tắm.
Sự việc bắt đầu từ Halloween năm 2023, khi một nhân viên thu ngân ngã quỵ trong khu vực kho. Vài giờ sau, ông Martinez cũng cảm thấy không khỏe và được tìm thấy đã tử vong. Các chuyên gia đặt câu hỏi về cách nhà chức trách xử lý vụ việc. Theo Judy Melinek, một nhà bệnh học pháp y, các nhà điều tra đã không xem xét đến việc ông Martinez được tìm thấy gần máy nước nóng, một nguồn phát CO phổ biến, và không tiến hành xét nghiệm máu cho ông.
Ba ngày sau, một nhân viên kho 16 tuổi cũng ngã gục trong phòng tắm. Tháng 2 năm 2024, ông Cervantes cũng tử vong sau khi vào phòng tắm. Theo Garrett Brown, một cựu điều tra viên của Cal/OSHA, việc lắp đặt một thiết bị theo dõi CO với giá 20 đô la Mỹ đã có thể ngăn chặn được thảm kịch.
Tuy nhiên, luật sư của chợ cho rằng nguyên nhân là do một “sự kiện bất ngờ” và cho rằng chủ sở hữu không thể biết về sự cố thông gió của máy nước nóng. OSHA đã đưa ra trát phạt 56.000 đô la Mỹ đối với chợ vì không có kế hoạch an toàn và giám sát CO. Vụ việc đặt ra câu hỏi về việc liệu các quy định về an toàn lao động có được thực thi đầy đủ hay không.
Theo NBC Bay Area News.





























