Cher tố Sonny Bono ghen tuông, đốt quần áo trong cơn giận dữ

Nữ danh ca Cher chia sẻ về cuộc hôn nhân nhiều sóng gió với Sonny Bono, tố cáo chồng cũ có hành vi ghen tuông, kiểm soát và từng đốt quần áo của bà. Cher cho biết bà không có quyền kiểm soát tài chính của mình trong thời gian chung sống.

cher sonny bono

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, nữ danh ca Cher đã hé lộ về mối quan hệ đầy sóng gió với người chồng quá cố Sonny Bono. Theo lời kể của Cher, Sonny đã có những hành động kiểm soát, ghen tuông trong thời gian cả hai còn là vợ chồng và cùng hợp tác trong âm nhạc.

Cher, năm nay 79 tuổi, đã chia sẻ những kỷ niệm về người chồng quá cố của mình trong chương trình “Armchair Expert with Dax Shepard”. Bà nhớ lại những thăng trầm trong mối quan hệ cá nhân và sự nghiệp với Sonny Bono, người đã cùng bà tạo nên tên tuổi trong thập niên 1960 với tư cách là bộ đôi nhạc pop Sonny & Cher.

Hai người gặp nhau lần đầu vào năm 1962 tại Los Angeles, khi Cher mới 16 tuổi và Sonny 27 tuổi, lúc đó anh đang là một nhà sản xuất âm nhạc đầy tham vọng. Sonny đã trở thành người cố vấn, quản lý và đối tác sáng tạo của Cher. Họ kết hôn trong một buổi lễ không chính thức tại Tijuana, Mexico vào năm 1964.

Trong cuộc phỏng vấn, Cher hồi tưởng về những kỷ niệm vui vẻ thuở ban đầu, nhưng sau đó, mọi thứ trở nên “nguy hiểm”.

Sự nghiệp của họ đạt đến đỉnh cao vào năm 1965 với ca khúc “I Got You, Babe”. Họ chính thức kết hôn vào năm 1969. Sonny đảm nhận vai trò sáng tác, sản xuất và kinh doanh, trong khi Cher là ngôi sao chính và là linh hồn của bộ đôi.

Sự thành công của họ còn mở rộng sang lĩnh vực truyền hình với chương trình “The Sonny & Cher Comedy Hour” vào đầu những năm 1970.

Cher tiết lộ rằng, khi sự nổi tiếng của họ ngày càng tăng, Sonny bắt đầu kiểm soát mọi quyết định của bà. “Anh ấy kiểm soát tôi một cách đáng kinh ngạc”, Cher chia sẻ. Cher không được phép rời khỏi nhà, ngoại trừ đi mua sắm. Sonny còn cắt đứt liên lạc của Cher với bạn bè.

Một lần, sau khi Sonny phát hiện Cher đến nhà bạn chơi tennis và tham gia một buổi tiệc, ông đã nổi giận và đốt quần áo của bà ngay trong sân. Cher cho biết, bà nhận ra Sonny đang kiểm soát cuộc sống của mình một cách từ từ.

Cher chia sẻ, lúc đó bà không có ý định rời bỏ Sonny, một phần vì chương trình “The Sonny & Cher Comedy Hour”. Tuy nhiên, sau đó, Cher nhận ra rằng bà không có quyền kiểm soát tài chính của mình, khi David Geffen, một người bạn và cũng là một giám đốc âm nhạc, cho Cher biết toàn bộ số tiền kiếm được đều thuộc về một công ty do Sonny làm chủ.

Cher và Sonny ly hôn vào năm 1975. Năm 1998, Sonny qua đời trong một tai nạn trượt tuyết ở California. Theo Fox News, Cher đã từng thừa nhận rằng bà chưa bao giờ có được may mắn trong chuyện tình cảm và tiền bạc.


follow nhận tin mới

tin mới