Vào sáng sớm thứ Sáu ngày 16 tháng 1 năm 2026, một vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của khoảng 40 chú chó tại một ngôi nhà ở bang Washington. Căn nhà này được xác định là của một người tự nhận là chủ trại chó. Cảnh sát đã nhận được tin báo từ một người hàng xóm, người này đã nhìn thấy ngọn lửa bùng phát và nhanh chóng gọi 911.
Khi lực lượng cứu hỏa đến hiện trường tại Poulsbo, căn nhà đã chìm trong biển lửa. Mặc dù không có người nào có mặt tại hiện trường vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, nhưng có rất nhiều động vật bên trong. Các nhân viên cứu hỏa đã giải cứu được ba chú chó, nhưng rất tiếc, khoảng 40 con chó khác đã không may thiệt mạng trong đám cháy, theo lời bà Ileana LiMarzi, một nhân viên thông tin công cộng của sở cứu hỏa. Khoảng một tá mèo cũng được cho là đã chết trong vụ hỏa hoạn.
Hiện tại, nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn vẫn chưa được xác định. Cơ quan Cảnh sát trưởng hạt Kitsap đang tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân.
Theo tin từ Fox News.































