Vào tối thứ Sáu, một vụ hỏa hoạn lớn đã bùng phát tại một bến cảng lịch sử ở Portland, Maine, gây thiệt hại nghiêm trọng. Ngọn lửa bùng lên tại Custom House Wharf, một khu vực từng là trung tâm của ngành công nghiệp đánh cá vào thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, nay là điểm đến du lịch nổi tiếng với nhiều nhà hàng và cửa hàng.
Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt để khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, một tòa nhà đã bị phá hủy hoàn toàn và một số công trình khác bị hư hại. Hai lính cứu hỏa bị thương nhẹ nhưng không cần nhập viện. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra.
Theo tin từ ABC News, Thống đốc Maine Janet Mills đã theo dõi sát sao tình hình và kêu gọi người dân tránh xa khu vực này. Vụ hỏa hoạn xảy ra sau 5 giờ chiều và được kiểm soát vào khoảng 7:22 tối. Một chiếc thuyền đã bị chìm và những chiếc khác bị hư hại.
The Porthole Restaurant and Pub, một nhà hàng nằm trên bến cảng, cho biết họ đã không bị ảnh hưởng bởi đám cháy và vẫn mở cửa phục vụ vào ngày hôm sau.
Sự việc này một lần nữa cho thấy sự nguy hiểm và thiệt hại do hỏa hoạn gây ra, đặc biệt là ở những khu vực có nhiều công trình lịch sử và đông dân cư. Các cơ quan chức năng đang nỗ lực điều tra để xác định nguyên nhân và đưa ra các biện pháp phòng ngừa.

































