Đối với Allison Rogerson ở Fulshear, Texas, chạy bộ là một nghi thức. Cô gọi đó là sự tĩnh lặng trước cơn mưa giông. Là mẹ của sáu đứa con, trong đó có bốn bé trai sinh tư, Rogerson tìm đến chạy bộ như một cách để dành thời gian cho bản thân.
“Tôi cần một cái gì đó cho riêng mình,” Rogerson chia sẻ. “Chạy bộ có vẻ là một điều gì đó tôi có thể làm cho bản thân mà khác biệt.”
Rogerson đã tham gia nhiều cuộc thi chạy marathon, ba môn phối hợp và IronMan. Cô thừa nhận có những ngày cô không muốn chạy, nhưng cô tự hào vì đã vượt qua những khoảnh khắc khó khăn đó.
“Đôi khi thật khó khăn. Có những ngày tôi không muốn. Có những ngày trời lạnh hoặc nóng. Trời mưa và tôi không muốn, nhưng đó là điều khó khăn và sự hài lòng vào cuối ngày vì bạn đã làm được điều khó khăn,” Rogerson nói.
Sự kiện lớn tiếp theo của Rogerson là Giải Bán Marathon Houston Aramco. Khi được hỏi cuộc đua này dễ dàng như thế nào so với việc nuôi sáu đứa con, cô trả lời: “Nó như đi dạo trong công viên.”
Theo ABC News, Giải Marathon Houston Chevron năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 11 tháng 1 năm 2026.


































