Ông Eli Konigsberg, 57 tuổi, thuộc lực lượng Dự bị của Israel, mang trong mình câu chuyện bi thương của hai gia đình gần như bị xóa sổ trong Thế chiến II. Nhân Ngày Tưởng niệm Holocaust Quốc tế, ông nhấn mạnh quá khứ vẫn còn hiện hữu và tin rằng Nhà nước Israel là nơi duy nhất người Do Thái thực sự được bảo vệ.
Cha mẹ ông đều là người sống sót sau thảm sát Holocaust. Gia đình bên nội của ông từng có khoảng 700 người ở miền Tây Ba Lan, nhưng chỉ còn lại cha ông và hai người em họ sau chiến tranh. Về phía mẹ, cha mẹ và chị em của bà đã bị sát hại.
Ông Konigsberg đã phục vụ trong lực lượng dự bị Israel hơn 36 năm. Sau cuộc tấn công của Hamas ngày 7 tháng 10, ông một lần nữa được huy động. Ông mô tả sự kiện này là “giết chóc vì sự giết chóc, là lòng hận thù vì lòng hận thù”.
Ông cho rằng sự trỗi dậy của chủ nghĩa bài Do Thái trên toàn cầu là một lời nhắc nhở về sự cần thiết phải đoàn kết và cảnh giác. Ông nhấn mạnh rằng “không bao giờ nữa” phải thực sự có nghĩa là không bao giờ nữa. Bài viết được trích dẫn từ Fox News.




























