Bà Alveda King, cháu gái của Mục sư Martin Luther King Jr., bày tỏ quan ngại sâu sắc về vai trò của Trung tâm Pháp lý Miền Nam về Nợ đói (SPLC) trong việc gieo rắc sự chia rẽ tại Hoa Kỳ. Trong một bài viết trên Fox News, bà cho rằng SPLC, thay vì đấu tranh chống lại hận thù, lại đang tạo ra một “ngành công nghiệp chia rẽ” và kiếm lợi từ đó.
Bà King nhấn mạnh rằng gia đình bà luôn đề cao sự đoàn kết, tình yêu thương và coi trọng phẩm giá con người, cũng như sự thật rằng tất cả mọi người đều thuộc về “một dòng máu, một chủng tộc”. Bà cho rằng tư tưởng của chú bà là kêu gọi mọi người đánh giá nhau qua phẩm chất, theo đuổi công lý mà không có hận thù, và nhận thức về sự tương đồng của con người dưới sự bảo hộ của Thượng đế.
Những cáo buộc gần đây trong một bản cáo trạng liên bang cho thấy SPLC có thể đã chi trả hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu đô la, cho các nguồn tin có liên quan đến các tổ chức chủ nghĩa người da trắng thượng đẳng, tân Quốc xã và Ku Klux Klan. Bà King cho rằng những nhà tài trợ chân thành của SPLC xứng đáng được minh bạch và giải trình về cách số tiền đóng góp của họ được sử dụng.
Bà King kết luận: “Câu trả lời cho chủ nghĩa phân biệt chủng tộc không phải là sự chia rẽ nhiều hơn. Câu trả lời là sự thật và tình yêu. Tôi vẫn có một giấc mơ rằng người dân Hoa Kỳ sẽ nhìn nhau không phải như kẻ thù, mà như những người láng giềng.” Bà cũng nhắc lại rằng Khoa học chứng minh chúng ta là một chủng tộc, và nếu chúng ta ghi nhớ sự thật cốt lõi này, chúng ta có thể xây dựng một tương lai xứng đáng với những hy sinh của những người đi trước.
Theo Fox News.



