Nữ danh ca nổi tiếng Charo, 75 tuổi, chia sẻ về cách bà đón nhận tuổi già và tìm thấy niềm vui sau bi kịch.
Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Fox News Digital, biểu tượng văn hóa nhạc pop và diva “Cuchi Cuchi” cho biết tài sản quý giá nhất của bà đến từ tuổi tác. Bà đang chuẩn bị cho chuỗi buổi hòa nhạc trong tháng tới, và bà đã chia sẻ về việc ăn mừng tuổi già, tìm thấy niềm vui sau cái chết bi thảm của chồng vào năm 2019, và đón nhận làn sóng người hâm mộ mới trên mạng xã hội.
“Bạn có hai lựa chọn. Rất đơn giản,” Charo nói về việc đón nhận quá trình lão hóa. “Một là tuyệt vọng, khóc lóc, trầm cảm, cảm thấy tồi tệ. Hai là, tôi sẽ chọn lựa chọn thứ hai vì tôi sẽ khôn ngoan hơn. Sẽ không ai lừa dối tôi như trước đây. Tôi sẽ học hỏi từ những sai lầm của mình. Tôi sẽ tìm kiếm những cuộc phiêu lưu mới. Tôi sẽ chăm sóc bản thân.”
Những lời khuyên này được đưa ra gần bảy năm sau khi chồng bà, Kjell Rasten, qua đời vì tự sát. Charo, người kết hôn với Kjell Rasten vào năm 1978, đã tìm thấy chồng mình đã qua đời vào năm 2019.
“Bảy năm trước, tôi đã mất chồng một cách bi kịch, và tôi đã suy sụp,” bà nói. “Và tôi chỉ nhắm mắt lại và cố gắng hiểu tại sao nó xảy ra, chuyện gì đã xảy ra.”
Trong một trong những giai đoạn đen tối nhất của cuộc đời, Charo đã tìm thấy sự an ủi và chỗ dựa trong một cộng đồng mà bà chưa từng thực sự kết nối – đó là những người theo dõi trên mạng xã hội của bà.
“Họ đã cứu tôi,” bà nói về những người hâm mộ của mình, ở nhiều lứa tuổi. “Họ đã trở thành bạn bè của tôi. Họ giúp tôi rất nhiều. Họ nghĩ rằng tôi giúp họ, nhưng thực ra là ngược lại. Họ giữ cho tôi sống, tỉnh táo.”
Hiện tại, Charo mong chờ được kết nối trực tiếp với người hâm mộ tại các buổi hòa nhạc sắp tới của bà.
Thông tin từ Fox News cho biết, nữ nghệ sĩ cho rằng bà không có ý định hẹn hò trở lại sau khi chồng qua đời.






























