Hơn 90.000 người đã tề tựu về Sân Vận Động State Farm ở Glendale, Arizona, để tưởng niệm người sáng lập Turning Point USA (TPUSA), Charlie Kirk, trong một buổi lễ tưởng niệm có quy mô lớn chưa từng thấy đối với một công dân tư nhân.
Theo ước tính của TPUSA, khoảng 70.000 người đã lấp đầy sức chứa của sân vận động, trong khi 10.000 người khác tham dự tại một địa điểm phụ gần đó và thêm 10.000 người theo dõi từ các khu vực xem bên ngoài.
Buổi lễ có sự tham dự của nhiều nhân vật chính trị hàng đầu, những người làm truyền thông bảo thủ và các nhà lãnh đạo tôn giáo. Đây được xem là một trong những sự kiện tưởng niệm công dân tư nhân lớn nhất trong lịch sử.
Charlie Kirk đã bị ám sát vào ngày 10 tháng 9 trong một sự kiện ngoài trời tại Đại học Utah Valley. Ông là một nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trong giới bảo thủ, nổi tiếng với các cuộc tranh luận tại các trường đại học.
Nhiều nhân vật đã có bài phát biểu tại lễ tưởng niệm, bao gồm cả Tổng thống Donald Trump, người đã mô tả Kirk là “người tử vì đạo cho tự do Mỹ”. Bà Erika Kirk, vợ của Charlie Kirk, cũng có mặt và chia sẻ rằng bà tha thứ cho kẻ đã sát hại chồng mình, điều mà bà tin rằng Charlie Kirk cũng sẽ làm.
Theo tin từ Fox News Digital ngày 21 tháng 9 năm 2025.