Các trận đấu của Liên đoàn Bóng bầu dục Quốc gia (NFL) vào ngày Giáng Sinh là một điều tương đối mới mẻ. Thông thường, NFL thống trị ngày Lễ Tạ Ơn, bên cạnh các trận đấu diễn ra vào Chủ nhật và thứ Hai.
Năm nay, NFL đã hợp tác với Netflix để phát sóng hai trận đấu trong ngày và một trận trên Amazon Prime Video vào buổi tối. Các trận đấu này cạnh tranh với Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia (NBA), vốn đã thống trị kỳ nghỉ Giáng Sinh trên truyền hình trong nhiều năm.
Charles Barkley, một thành viên của Đại sảnh Danh vọng Bóng rổ, dường như rất tức giận về việc NFL xâm phạm vào ‘lãnh địa’ của NBA. “NFL đã trở nên tham lam và bắt đầu thêm các trận đấu vào ngày Giáng Sinh. Chúng ta đã từng có ngày này cho riêng mình, nhưng Roger Goodell và bọn đầu heo ở NFL luôn muốn chiếm hết mọi ngày trong tuần”, Barkley phát biểu trên ESPN khi lịch trình của NBA bắt đầu. “Giáng Sinh là ngày của NBA”.
Barkley đã chỉ trích NFL vào tháng 1 năm 2024 vì có một trận đấu độc quyền trên Peacock trong suốt vòng loại trực tiếp. Ông nói rằng việc chiếu một trận đấu loại trực tiếp thông qua phát trực tuyến là “hạ đẳng”. “Điều đó không hay. Họ chỉ đang là những con heo tham lam”, ông nói trên ESPN Radio vào thời điểm đó. “Tôi rất vui vì một số cầu thủ NFL đã chỉ trích họ… Tôi biết NFL là điều lớn nhất trên thế giới, nhưng đặt trận đấu này trên Peacock và buộc mọi người phải mua Peacock, điều đó thật hạ đẳng. Tôi cảm thấy ghê tởm”.
Theo Fox News, NFL đang ngày càng thể hiện sự thống trị của mình trong các cuộc tranh luận về thể thao, đặc biệt là khi liên đoàn và các cầu thủ đồng ý về việc có thêm trận đấu thứ 18 trong mùa giải thông thường, một ý tưởng đã được đưa ra trong những năm gần đây với khả năng Super Bowl chuyển sang Ngày Tổng thống.
































